Dẫn lễ cầu hồn mẫu 3

DẪN LỄ CẦU HỒN 3

 

                                                           Kính thưa cộng đoàn,

“Sinh ký tử quy

Sống gửi thác về

Sinh ra từ lòng mẹ

Con người sẽ trở về long đất nơi mình phát xuất”

    Cái chết là định luật khắt khe của cuộc sống. với bao hệ luỵ thương đau, chết là sự mất mát chia lìa. Nhưng với niềm tin Kitô giáo, chết không phải là hết nhưng là ngưỡng cửa cõi sống ngàn thu. Nơi Cha trên trời đang đợi chờ những người con trung hiếu trở về sum họp để hưởng hạnh phúc tuyệt vời trong tình yêu viên mãn

    Hiệp thông trong kinh nguyện sốt mến, cùng dâng hiến lễ tạ ơn, chúng ta thành tâm nguyện xin Thiên Chúa tình thương rộng mở vòng tay từ ái, đón nhận hương hồn Cha Mẹ của chị em chúng ta đã qua đời và ân thưởng các ngài trên quê hằng sống. Vì suốt cuộc đời trần thế các ngài đã tin yêu phụng thờ Chúa và tận tình hy sinh, để hoàn trọn sứ mạng mà Chúa đã uỷ thác.

    Xin cho các ngài được hiệp hoan với Triều Thần Thánh ca ngợi tình yêu Chúa trong ánh sáng diệu huyền, và xin cho niềm tin yêu hy vọng được nở hoa trong cuộc đời chúng ta, mong mai sau được sum họp với mọi người thân yêu trên cõi vĩnh hằng, nơi không còn đau khổ và nước mắt, nhưng chỉ có hạnh phúc với niềm vui.

Ngân Hạ( Sưu tầm)