Dẫn lễ Giỗ mẫu 2

DẪN LỄ GIỖ 2

 

Kính thưa cộng đoàn,

    Qua Mầu nhiệm Nhập thể, Đức Giêsu đã đi vào trần gian, mang thân phận con người hữu hạn, với những hệ lụy của kiếp nhân sinh. Ngài đã tự nguyện gánh tội trần gian, và chấp nhận cái chết ô nhục trên Thập giá, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực ác thần.

    Nhờ Mầu nhiệm tử nạn phục sinh, Đức Kitô đã mặc cho cuộc sống một ý nghĩa cao cả: Cái chết là một sự mất mát chia lìa, nhưng lại là cánh cửa đưa ta vào cuộc sống vĩnh hằng, chờ ngày phục sinh vinh hiển bên Chúa tình yêu.

    Chung kinh nguyện, hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta tưởng niệm hương hồn chị…….đã được Chúa gọi về. Xin Ngài dủ thương ban ơn cứu độ, rút ngắn thời gian thanh luyện, để chị mau được hưởng kiến Chúa trong vinh quang thiên đàng, vì trong hành trình đức tin, chị đã thực thi tình thần Bát Phúc, và đã quảng đại phục vụ trong khiêm nhu hiền hòa. Xin cho hương hồn chị, được no say tình Chúa và được nếm cảm hạnh phúc tuyệt vời bên Chúa tình yêu.

Ngân Hạ ( Sưu tầm)