Dẫn lễ Giỗ mẫu 3

DẪN LỄ GIỖ 3

Kính thưa cộng đoàn,

    Đời người là một cuộc hành trình về vĩnh cửu, hành trình dài hay ngắn cũng đã được định hình trong không gian và thời gian, để làm nên lịch sử đời người, với bao sướng khổ buồn vui, với những thành công thất bại, và kết thúc là ngày trở về nhà Cha, để tận hưởng nguồn vui bất tận trong hạnh phúc tuyệt vời.

    Hôm nay chị…….đã được Chúa gọi về, chị lặng lẽ ra đi không lời trăn trối và gởi lại cho chúng ta một sứ điệp: HÃY TỈNH THỨC- SẴN SÀNG

Vì Chúa đến lúc con người không ngờ, vào giờ chúng ta không biết.

Với chị……chắc chắn chị đã sẵn sàng và trở về Nhà Cha với niềm phó thác cậy tin.

    Chung kinh nguyện, hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta tưởng niệm hương hồn chị……và thành tâm nguyện xin Chúa rộng mở vòng tay yêu thương, đón nhận linh hồn chị vào hưởng kiến Chúa trong vinh quang Thiên đàng. Vì suốt cuộc đời trần thế, chị đã trung kiên phụng thờ Chúa và ân cần phục vụ mọi người. Nguyện xin Chúa dủ thương rút ngắn thời gian thanh luyện, để linh hồn chị được hiệp hoan cùng Triều Thần Thánh, hoan ca tình yêu Chúa muôn đời.

Ngân Hạ ( Sưu tầm)