24 Giờ Dành Cho Chúa – Trở Về Trong Thinh Lặng

24 GIỜ DÀNH CHO CHÚA – TRỞ VỀ TRONG THINH LẶNG

Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, Hội dòng cùng nhau bước vào “24 Giờ Dành Cho Chúa” – khoảng thời gian ân sủng để mỗi chị em dừng lại giữa nhịp sống phục vụ, trở về với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện.

Trước Thánh Thể Chúa, mọi hoạt động, lo toan và bận rộn dường như lắng xuống. Chỉ còn lại tâm hồn người nữ tu Mến Thánh Giá đối diện với Đấng đã yêu mình đến cùng trên Thập Giá. Đó là giây phút để nhìn lại hành trình dâng hiến: những trung thành âm thầm, những yếu đuối mỏng giòn, những lúc nhiệt thành nhưng cũng có khi nguội lạnh. Tất cả được đặt dưới ánh sáng lòng thương xót của Chúa.

“24 Giờ Dành Cho Chúa” không chỉ là một giờ chầu kéo dài, nhưng là một hành trình trở về – trở về với nguồn mạch tình yêu nơi Thập Giá Đức Kitô. Trong thinh lặng của nhà nguyện, mỗi chị em được mời gọi để lắng nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình, để một lần nữa xác tín rằng: Ơn gọi Mến Thánh Giá không bắt đầu từ nỗ lực của con người, nhưng từ tình yêu tự hiến của Chúa.

Xin cho những giờ phút bên Chúa mỗi ngày trở thành nguồn suối âm thầm nuôi dưỡng đời sống thánh hiến, để từ sự gặp gỡ sâu xa với Chúa, mỗi Chị em lại lên đường phục vụ với trái tim được đổi mới, khiêm tốn và tràn đầy tình yêu.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, xin cho chúng con biết ở lại với Chúa, để từ Thập Giá của Chúa, chúng con học lại cách yêu và cách hiến dâng trọn vẹn.”