CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
TIN MỪNG: Lc 9, 11b – 17
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
SUY NIỆM:
Hôm nay, Hội Thánh cử hành Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, một lễ trọng đặc biệt, giúp chúng ta dừng lại để chiêm ngắm và biết ơn tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho nhân loại qua Bí tích Thánh Thể. Trong Thánh Thể, Chúa không chỉ hiện diện, mà còn trở nên lương thực thiêng liêng để nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Khi chiêm ngắm Thánh thể chúng ta sẽ nhận ra: Thánh THể là tình yêu hiến thân, sự hiện diện sống động và nguồn sức mạnh và chúng ta được mời gọi sống sâu hơn mầu nhiệm cao cả này.
- Thánh Thể – Dấu chỉ của tình yêu hiến thân
Trước hết, Thánh Thể là đỉnh cao của tình yêu. Tình yêu ấy không dừng lại ở lời nói hay phép lạ, cũng không chỉ ở việc chịu chết trên thập giá, nhưng là trao ban chính mình. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Qua hành động ấy, Người không chỉ trao tấm bánh, mà trao trọn con người và trái tim của mình cho chúng ta.
Chúa không giữ lại điều gì cho riêng mình. Người trở nên tấm bánh nhỏ bé, tan biến đi để nuôi sống linh hồn ta. Tình yêu đích thực là cho đi, và Chúa Giêsu đã yêu đến cùng , yêu bằng sự hiện diện khiêm hạ, âm thầm nhưng trọn vẹn. Qua Thánh Thể, ta hiểu rằng: tình yêu đích thực là hiến thân, là ở lại và là nuôi dưỡng.
- Thánh Thể – Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa
Từ tình yêu hiến thân, ta bước sang một chiều kích khác khi chiêm ngắm Thánh THể: đó là sự hiện diện. Thánh Thể không chỉ là một hành vi yêu thương trong quá khứ, mà là một hiện tại đang sống động. Chúa Giêsu không rời xa chúng ta sau khi về trời. Người vẫn hiện diện mỗi ngày, trong hình bánh nhỏ bé nơi Nhà Tạm.
Khi ta quỳ gối trước Thánh Thể, là ta đang ở trước Chính Đấng đã yêu mình đến chết và đang sống vì mình. Người hiện diện thật, không tượng trưng, không mơ hồ, nhưng là Mình và Máu, Linh hồn và Thiên Tính của Đức Kitô. Biết bao vị thánh đã tìm được nguồn bình an, ánh sáng và sự nâng đỡ khi thinh lặng bên Thánh Thể. Sự hiện diện ấy là trái tim đang đập của Hội Thánh, nơi mỗi tín hữu được mời gọi đến để ở lại, kết hiệp và yêu mến.
- Thánh Thể – Nguồn sức mạnh cho hành trình đức tin
Cuối cùng, từ sự hiện diện ấy, ta được nuôi dưỡng. Thánh Thể là lương thực cho hành trình. Giữa một thế giới đầy lo âu, thử thách và cám dỗ, người Kitô hữu không thể sống chỉ bằng sức riêng. Chúa biết điều đó. Vì thế, Người đã để lại cho ta một “manna” mới, đó là chính bản thân Người.
Mỗi lần rước lễ là một lần ta được thêm sức mạnh để sống tốt, yêu thương và vượt qua gian nan. Sau mỗi Thánh Lễ, ta được sai đi: “Anh chị em hãy ra đi bình an.” Bình an ấy không đến từ sự dễ dàng, nhưng từ Đấng đang ở trong lòng ta. Nhờ Thánh Thể, biết bao tín hữu, từ các thánh tử đạo đến những người bình thường các ngài đã sống trung thành, kiên vững và bình an giữa đời.
Thánh Thể là một sáng kiến vĩ đại và đầy yêu thương mà Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại. Qua Bí tích này, chúng ta được chiêm ngắm tình yêu đến tận cùng của Người – một tình yêu hiến thân trọn vẹn. Trong Thánh Thể, ta nhận ra Chúa luôn hiện diện bên ta, không bao giờ bỏ rơi, và chính Người trở nên sức mạnh nâng đỡ cuộc đời mỗi chúng ta trên mọi nẻo đường trần thế.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu hiến thân trọn vẹn.
Xin cho chúng con biết quý trọng, siêng năng đến với Thánh Thể, không chỉ để thờ lạy mà còn để được biến đổi và lớn lên trong tình yêu Chúa. Xin cho chúng con tìm thấy nơi Chúa nguồn sức mạnh, sự hiện diện, và bình an đích thực trong cuộc sống đầy biến động hôm nay. Amen.
LM. PHAOLO