Nghĩa Tình Mùa Nước Lũ

NGHĨA TÌNH MÙA NƯỚC LŨ

PY. KIM ÂN

Bao lâu rồi nhỉ? Ừm… có lẽ là gần 10 năm, kể từ khi trở thành “người tiếp nối sứ vụ của Chúa”. Qua những cuộc thăm viếng, tôi cùng chị em trong Cộng đoàn thường mang sự quan tâm cùng những món quà nhỏ nhỏ đến chia sẻ với những người già, người bệnh, người đang gặp khó khăn… Nhưng hôm nay, chính chúng tôi lại được cảm nghiệm sự quan tâm, chia sẻ ấy.

Nằm ngay giữa “lòng chảo” của vùng ngập lụt, nước lũ bao quanh; gần một tháng nay, nước đã tràn vào trong nhà, chẳng còn chỗ nào khô, đi lại thì khó khăn. Chẳng dám so sánh với người dân miền Trung thân yêu, vì dù sao Cộng đoàn chúng tôi cũng thường nhận được sự chia sẻ từ tấm lòng quảng đại của những giáo dân: khi thì miếng thịt, con cá, khi thì nắm rau, trái bầu… Nhưng hôm nay thật đặc biệt, chúng tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Cộng đoàn “hàng xóm” Mỹ Phước.

Các chị đi lại khó khăn chẳng thua gì chúng tôi, nhưng với sự thấu hiểu và yêu thương, và nhờ sự tiếp sức của một chị tốt bụng, các chị đã đến với chúng tôi cùng nhiều vật phẩm vô cùng cần thiết.

Một chén khi đói bằng một gói khi no”.
Thật vui, thật cảm động. Chân thành cảm ơn các chị rất nhiều.