TẠ ƠN CUỐI NĂM – TẤT NIÊN 2025
Ban truyền thông HD.
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối năm Âm lịch 2025, chị em Mến Thánh Giá hân hoan quy tụ bên nhau trong niềm vui hiệp thông. Giây phút tất niên không chỉ là thời khắc khép lại một năm, nhưng còn là thời gian thuận tiện để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã thương ban cho Hội dòng, cho từng cộng đoàn và cho mỗi người.
Tâm tình TẤT NIÊN được Cha chủ tế Giuse cover lời trên nền bài hát đang hot nhất hiện nay rất dí dõm nhưng tròn đầy ý nghĩa:
Về sớm về muộn, miễn về là được
Thành công – thất bại, tạ ơn là được
Vấp váp ít nhiều, tạ lỗi là được
Bình an Bính Ngọ, Chúa ban là được
An khang – phúc lộc, cầu xin là được….
Ngày tất niên là dịp để chị em nhìn lại: chúng ta đã thực sự sống tinh thần thừa sai chưa? Nhiệt huyết ban đầu có còn cháy sáng? Chúng ta có dám bước ra khỏi sự an toàn của thói quen để đến với những nhu cầu cấp bách của thời đại? Xã hội hôm nay cần những chứng tá âm thầm nhưng xác tín, cần những người nữ tu dấn thân với trái tim quảng đại và tâm hồn rộng mở.
Niềm vui họp mặt hôm nay là dấu chỉ của tình hiệp thông – nguồn sức mạnh cho sứ vụ. Khi cùng nhau quy tụ bên bàn tiệc, cùng chia sẻ những câu chuyện mục vụ, những thao thức và kinh nghiệm, chúng ta nhận ra mình không đơn độc. Chính sự nâng đỡ lẫn nhau trong cộng đoàn giúp mỗi người thêm vững vàng trên hành trình thừa sai. Cộng đoàn hiệp nhất sẽ là nền tảng để sứ mạng được thực hiện cách hiệu quả và bền vững.
Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta không quên tri ân các bậc tiền nhân – những người đã gieo mầm và gìn giữ gia sản thiêng liêng của Hội dòng qua bao thế hệ. Quý chị đã sống và chết cho lý tưởng Mến Thánh Giá, chấp nhận hy sinh và gian khổ để bảo vệ và phát triển ơn gọi thánh hiến giữa những hoàn cảnh đầy thử thách. Sự trung tín và lòng can đảm của các ngài là tấm gương cho chúng ta noi theo.
Tạ ơn cuối năm cũng là dịp để chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót và giới hạn. Có thể trong năm qua, có những lúc chúng ta còn thiếu lửa thừa sai, còn ngại dấn thân, còn đặt nặng những lo toan cá nhân. Tuy nhiên, lòng thương xót của Chúa luôn mở ra cơ hội mới. Bước sang năm mới, chúng ta được mời gọi làm mới lại lời khấn, làm mới lại tình yêu đầu và khơi dậy nhiệt huyết truyền giáo.
“Mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai” – lời mời gọi ấy thôi thúc người nữ tu Mến Thánh Giá sống trọn vẹn hơn tinh thần tự hiến. Sứ vụ không chỉ giới hạn trong phạm vi công việc, nhưng trải rộng trong từng cử chỉ yêu thương, từng lời nói xây dựng, từng giờ cầu nguyện âm thầm cho thế giới. Chính sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô sẽ làm cho đời sống chúng ta trở thành nguồn mạch truyền giáo.
Khép lại năm 2025, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành. Tạ ơn vì đã được chọn gọi và gìn giữ. Tạ ơn vì những niềm vui và cả những thập giá đã giúp chúng ta trưởng thành. Tạ ơn vì được sống trong một gia đình thiêng liêng đầy yêu thương.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Hội dòng trong năm mới. Xin cho mỗi chị em luôn ý thức mình là môn đệ được sai đi, mang trong tim ngọn lửa thừa sai và tinh thần Mến Thánh Giá. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành chứng tá sống động, góp phần làm rạng danh Thiên Chúa và đem lại niềm hy vọng cho con người hôm nay.
Trong tâm tình ấy, giờ phút tất niên trở thành khởi điểm của một hành trình mới – hành trình của những người nữ tu biết tạ ơn, biết hiệp nhất và biết dấn thân.
