NIỀM VUI XUÂN
M. Régina
Thời gian con én đưa thoi, mùa xuân Bính Ngọ lại trở về trên Hội Dòng thân yêu của chúng tôi. Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của những ngày đầu xuân như khoác trên mình chúng ta tấm áo mới của sự sống và hy vọng, khiến lòng chúng ta rộn ràng niềm vui và tràn dâng tâm tình tạ ơn. Mùa xuân đến không phải chỉ mang theo sắc hoa và ánh nắng dịu dàng, nhưng còn mang theo một không gian ân sủng nơi mỗi người. Đặc biệt, mùa xuân nơi người Tu sĩ được mời gọi dừng lại, nhìn lại hành trình đã qua và cùng nhau hướng về tương lai trong niềm tin yêu phó thác. Ngày xuân được gặp lại nhau, lòng chan hoà niềm vui sâu lắng. Niềm vui không ồn ào, nhưng bền bỉ, không phô trương nhưng thấm đượm tình chị em và ân sủng Chúa.
Trước hết, chúng ta cảm nhận hồng ân của sự hiệp thông đem lại cho chúng ta niềm vui khôn tả, vì trải qua biết bao thăng trầm công việc của sứ vụ, có người bước đi trong âm thầm và lặng lẽ. Vì thế, xuân hội ngộ trở thành dịp quý báu để được nhìn thấy nhau, lắng nghe nhau, và nhận ra rằng chúng ta không bước đi một mình, nhưng cùng nhau bước đi trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Vì thế, mỗi gương mặt hiện diện nơi đây là dấu hiệu sống động của lòng trung tín. Dù thời gian có thể để lại dấu ấn trên mái tóc, khoé mắt, hay bước chân, nhưng ánh sáng của ơn gọi vẫn lặng lẽ toả chiếu. Chính trong sự hiện diện của nhau chúng ta được nhắc nhở rằng Thiên Chúa vẫn trung thành, và tình chị em vẫn là món quà Người không ngừng ban tặng. Như TV 133,1 đã vang lên: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”.
Kế đó, ta cảm nhận xuân của đời thánh hiến trong ngày đầu năm mời gọi canh tân tâm hồn, để trở về với nguồn mạch ban đầu của ơn gọi. Trong bầu khí xuân năm nay, nhìn lại hành trình đi theo Chúa, chúng con nhìn ra biết bao ân huệ Chúa đã ân cần gieo rắc trên từng chị em và trên toàn thể Hội Dòng. Niềm vui không phải chỉ đến từ thành quả hữu hình, mà đến từ sự bình an khi biết rằng mình đang ở nơi Chúa muốn, đang sống tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh.
Trong niềm vui gặp gỡ đầu xuân, chúng ta vui niềm vui và hy vọng từ công trình nhà hưu dưỡng của Hội Dòng đang tiếp tục được xây dựng. Đây không chỉ là công trình kiến trúc, nhưng là dấu chỉ của tình yêu, sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm đối với các chị em đã dâng hiến cho Chúa và Hội Dòng. Nhà hưu dưỡng là nơi những năm tháng phục vụ được trân trọng, nơi tuổi già được đón nhận trong bình an và nơi ký ức của biết bao hy sinh được gìn giữ trong thinh lặng và cầu nguyện. Chúng con xác tín vào lời Chúa trong TV 127: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Vâng! chính Chúa đang xây dựng ngôi nhà dòng qua sự hiệp nhất của cộng đoàn, của lòng quảng đại của ân nhân, và qua những hy sinh âm thầm mà có khi không ai biết đến, ngoài một mình Thiên Chúa.
Xây dựng nhà hưu dưỡng hôm nay chúng con được mời gọi nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tin tưởng. Hy vọng rằng Hội Dòng sẽ mãi là mái nhà chung nơi mỗi chị em – ở mọi giai đoạn của đời sống – đều được yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ. Mùa xuân nhắc nhở chúng con rằng mọi sự đều cần được săn sóc để sinh hoa kết trái. Cũng thế, đời sống thánh hiến cần được vun trồng không ngừng bằng lời cầu nguyện, hy sinh và những chọn lựa cho lợi ích chung. Lời Chúa Giêsu vang lên như kim chỉ nam cho hành trình ấy. “Hãy tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời” (Mt 6,21). Mỗi viên gạch của nhà hưu dưỡng, mỗi lời nguyện cầu dâng lên, mỗi cử chỉ yêu thương dành cho nhau hôm nay đều góp phần xây dựng kho tàng ấy.
Sau cùng, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và phó thác trong mùa xuân mới, vì tất cả những gì Người đã đang và sẽ thực hiện nơi Hội Dòng. Tạ ơn vì còn gặp nhau, còn được đồng hành với nhau, và còn được cùng nhau ước mơ xây dựng trong niềm tin. Chúng con xin dâng Chúa mùa xuân này với tất cả niềm vui hy vọng và cả những thao thức. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ Hội Dòng trong sự hiệp nhất, ban cho mỗi chị em một trái tim trẻ trung trong đức tin, để dù năm tháng trôi qua, tình yêu dành cho Chúa và cho nhau vẫn luôn tươi mãi. Nguyện cho lời Chúa trở thành lời chúc xuân sâu lắng cho mỗi chúng con như trong thư Rm 15,13: “Nguyện xin Thiên Chúa của nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an trong đức tin”.


