Từ dấu lạ Giôna đến dấu chỉ tình yêu trên Thập giá

Thứ tư tuần I mùa chay
Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

TỪ DẤU LẠ GIÔNA ĐẾN DẤU CHỈ TÌNH YÊU TRÊN THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trong bầu khí trầm lắng của Mùa Chay, lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời thức tỉnh chúng ta: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna” (Lc 11, 29).

Với dân thành Ninivê xưa, dấu lạ là tiếng gọi sám hối của một ngôn sứ lạ mặt. Với chúng ta hôm nay, “dấu lạ” ấy không nằm ở những phép màu chớp nhoáng, mà nằm ở một thực tại sâu thẳm hơn, đó là: Sự biến đổi của trái tim.

Trong bài đọc 1: Dân thành Ninivê đã sám hối khi nghe lời Giôna. Họ không chỉ ăn chay bên ngoài, mà còn “rời bỏ đường gian ác” của mình. Đối với người nữ tu, Mùa Chay không chỉ là giảm bớt chi tiêu hay thực hành khổ chế thể xác, mà là một cuộc “vượt qua” khỏi cái tôi ích kỷ. Đó là khi chúng ta dám đối diện với những góc khuất trong tâm hồn, chẳng hạn như: một chút tự mãn về công đức, một chút xét nét với chị em trong cộng đoàn, hay sự nguội lạnh trong giờ kinh nguyện. Theo hướng dẫn từ Hội dòng Mến Thánh Giá, sám hối chính là đưa những “vết thương” đó đến dưới chân Thập Giá để được chữa lành.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói Ngài còn cao trọng hơn ông Giôna. Nếu Giôna ở trong bụng cá ba ngày để cứu một thành phố, thì Chúa Giêsu đã đi vào lòng đất và phục sinh để cứu chuộc cả nhân loại. Đối với chúng ta, “Dấu lạ Giôna” chính là lời mời gọi dấn thân vào mầu nhiệm Thập Giá. Như Đức Cha Lambert de la Motte đã dạy, người nữ tu Mến Thánh Giá phải trở thành “dấu chỉ” sống động của tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta chấp nhận những hy sinh thầm lặng, những vất vả trong sứ vụ mà vẫn giữ được nụ cười bao dung, đó chính là lúc chúng ta đang trở thành “dấu lạ” cho con người hôm nay.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúa Giêsu nói: Nữ hoàng phương Nam đã đi từ tận cùng trái đất đến để nghe sự khôn ngoan của Salomon. Chúng ta cũng đã chọn rời bỏ gia đình để đi theo Đấng Khôn Ngoan trên Thập Giá. Đừng để cuộc đời thánh hiến của chúng ta trở thành một thói quen đơn điệu. Hãy để mỗi ngày Mùa Chay là một bước tiến gần hơn đến Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Khi chúng ta sống trọn vẹn đặc sủng của mình, đó chính là lời rao giảng hùng hồn nhất, khiến người khác phải thốt lên: “Thiên Chúa thực sự đang hiện diện nơi họ”.

Ước mong trong Thánh lễ này, khi đón nhận Mình Thánh Đức Giêsu Kitô – dấu lạ tình yêu cao cả nhất – mỗi người chúng ta sẽ được biến đổi. Xin cho chúng ta không chỉ tìm kiếm những dấu lạ bên ngoài, nhưng chính chúng ta sẽ trở thành “dấu lạ” của sự hiền lành, khiêm nhường và yêu thương giữa lòng thế giới hôm nay. Amen