Trao tặng yêu thương – Gieo niềm hy vọng

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG – GIEO NIỀM HY VỌNG

Ban truyền thông HD.

Hôm nay, trong bầu khí lặng lẽ của Mùa Chay, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ – lại có dịp trở nên nhịp cầu nhỏ bé của yêu thương. Những phần quà được trao đi không chỉ là chút vật chất đơn sơ, nhưng là cả tấm lòng được gửi gắm từ Nhóm Gọi Nắng qua bàn tay của chị em, đến với những anh chị em phong cùi và những người nghèo khổ, già cả neo đơn.

Có những bàn tay co quắp vì bệnh tật.
Có những ánh mắt đã quá quen với sự xa lánh.
Có những phận đời âm thầm chịu đựng trong góc khuất của xã hội.

Khi chúng ta cúi xuống trao quà, nó không chỉ trao một túi gạo, một thùng mì hay một phong bì nhỏ. Chúng ta trao một cái nắm tay, một ánh nhìn không sợ hãi, một sự hiện diện không phân biệt. Bởi nơi mỗi thân phận đau thương ấy là hình ảnh của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng mà những ai sống linh đạo Mến Thánh Giá hằng chiêm ngắm và yêu mến.

Hội Dòng chỉ là chiếc cầu nối.
Nhưng chính trên chiếc cầu ấy, những nhịp tim đã gặp nhau trong yêu thương.

Nhóm Gọi Nắng gửi gắm nơi chúng tôi một niềm tin: Yêu thương không dừng lại ở ý tưởng, mà phải được chạm đến bằng hành động. Còn chúng tôi, trong ơn gọi của mình, lại nhận ra rằng mỗi hành động bác ái không chỉ là “cho đi”, nhưng là “được nhận lại” rất nhiều. Nhận lại bài học về sự kiên nhẫn của những người mang bệnh tật lâu năm. Nhận lại nụ cười hồn nhiên của những người nghèo dù cuộc sống còn thiếu thốn. Nhận lại lời nhắc nhở rằng: mình vẫn còn quá giàu có trong ân sủng.

Giữa những căn nhà đơn sơ, giữa mùi thuốc sát trùng và những vết thương chưa lành, tình người đã âm thầm nở hoa. Chỉ là những cử chỉ rất nhỏ – nhưng đủ sưởi ấm một ngày dài của ai đó.

Chúng tôi tin rằng:
Khi một bàn tay được đưa ra nâng đỡ, thì chính Thiên Chúa đang cúi xuống.
Khi một phần quà được trao đi, thì hạt giống hy vọng được gieo vào lòng người.
Và khi yêu thương được tiếp nối qua nhiều tấm lòng, thì ánh sáng sẽ không bao giờ tắt.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong Nhóm Gọi Nắng, cho những ân nhân xa gần, và cho tất cả những ai hôm nay đã và đang góp phần làm nên một ngày đầy nghĩa tình. Xin cho chúng ta luôn biết sống trong tinh thần Mến Thánh Giá: dám bước xuống, dám chạm vào những đau khổ của con người, để từ đó tình yêu được lan tỏa và lòng thương xót được hiện thực giữa đời.