Với cây trượng lá tươi xinh
Chúa nhật Lễ Lá cung nghinh Vua Trời
Dân thành rộn rã đón mời
Dọn đường trải áo cất lời ca vang
Trẻ già trải lá xếp hàng
Tung hô vang dậy, rộn ràng khắp nơi
“Con Vua Đa-vit muôn đời!”
Vạn tuế, vạn tuế, sáng ngời niềm tin
Nhành lá nhỏ bé xinh xinh
Với lòng chan chứa kính tin tôn thờ
Tiếng reo hôm trước ai ngờ
Hôm sau phản bội hửng hờ vô tâm
Lễ Lá nhắc nhở âm thầm
Theo chân Thập Giá, tu tâm tích lành
Lặng nhìn Chúa bước vào thành
Không ngai vinh hiển, không danh trần đời
Chỉ con lừa nhỏ ai ơi
Chở Đấng Cứu Thế – Vua Trời – tiến lên
Dân vui trải lá hai bên
Miệng hô “Vạn tuế!” dâng lên tôn thờ
Nhưng lòng người dễ hững hờ
Sớm mai chúc tụng, chiều chờ án treo
Dân chúng phản bội hò reo
Dưới bóng thập giá bước theo nhẹ nhàng
Yêu thương vượt mọi phũ phàng
Âm thầm ôm lấy nhân gian tội tình
Lễ Lá gọi bước chân mình
Theo Ngài trung tín, hy sinh mỗi ngày
Đừng như dân chúng đổi thay
Mà luôn vững dạ theo Thầy hăng say
Nhành lá xanh nhẹ trong tay
Con dâng lên Chúa tháng ngày đời con
Xin đừng thay đổi sắt son
Bao điều tai tiếng chóng còn chóng tan
Xin cho giữa những gian nan
Vẫn theo chân Chúa vững vàng niềm tin
Dẫu đường Thập Giá lặng thinh
Con xin bước mãi trọn tình yêu thương
Đường đời không chút vấn vương
Theo đường Thập Giá yêu thương hiến mình
Bước vào Tuần Thánh hy sinh
Con yêu Chúa chịu đóng đinh khổ hình
Đối tượng duy nhất đời mình
Con nguyện yêu Chúa trọn tình hiến dâng.

