Thứ hai tuần IX thường niên – Thánh Justinô, tử đạo
2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12
TÁ ĐIỀN TRUNG TÍN VÀ LÒNG MẾN THẬP GIÁ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra hình ảnh một ông chủ tự tay vun trồng, rào dậu và xây tháp canh cho vườn nho, trước khi giao phó cho các tá điền. Hình ảnh ấy rất sống động đối với đời dâng hiến. Vườn nho chính là Hội dòng, là cộng đoàn, và là chính tâm hồn của mỗi người nữ tỳ Mến Thánh Giá. Thiên Chúa đã yêu thương, tuyển chọn và bao bọc chúng ta bằng bức rào ân sủng của ba lời khuyên Phúc Âm. Người tín nhiệm trao cuộc đời chúng ta vào lòng Giáo hội với một mong đợi duy nhất: sinh hoa trái thánh thiện cho vương quốc của Người.
Thế nhưng, bi kịch của các tá điền năm xưa là lòng tham muốn chiếm đoạt vườn nho làm của riêng. Họ khước từ các đầy tớ và giết chết người con một. Trong đời tu, bi kịch ấy đôi khi ẩn hiện một cách tinh vi. Đó là khi chúng ta muốn sở hữu tài năng, công tác, hay thành công làm của riêng mình. Đó là lúc ta lạm dụng tự do, để cái tôi ích kỷ lên ngôi, biến vườn nho của Chúa thành vương quốc nhỏ của cá nhân mình. Khi chối từ sự hy sinh, ngại vác thập giá hằng ngày, chúng ta cũng đang vô tình loại trừ người Con Một ra khỏi trung tâm đời sống của chúng ta.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Giút-ti-nô tử đạo – một mẫu gương đối nghịch hoàn toàn với những tá điền sát nhân. Ngài là một triết gia, sở hữu trí tuệ uyên bác, nhưng ngài không giữ nó cho riêng mình. Ngài đã dùng cả cuộc đời và tài năng để bảo vệ Chân Lý, bảo vệ đức tin. Trước bản án tử hình, ngài dõng dạc tuyên xưng đức tin và chấp nhận chịu chém đầu. Thánh nhân đã nhìn thấy trong Thập giá Đức Kitô một sự khôn ngoan tuyệt đỉnh vượt trên mọi triết học trần gian. Ngài là một tá điền trung tín, biết sinh hoa lợi bằng chính mạng sống mình.
Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường của Thánh Giút-ti-nô: chọn Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh làm Đá Tảng góc tường cho đời tu của mình. Thập giá không phải là một sự đổ vỡ, mà là đỉnh cao của tình yêu dâng hiến. Sự trung tín của người tá điền dâng hiến được đo bằng lòng mến: mến Chúa trong những bổn phận âm thầm, mến chị em trong những va chạm hằng ngày tại cộng đoàn, và trung thành với linh đạo của Đấng Sáng Lập.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Giút-ti-nô, ban cho quý chị em trái tim của người nữ tỳ khiêm hạ. Xin cho chúng ta luôn nhớ mình chỉ là người quản lý được Chúa yêu thương, tin tưởng và trao phó sứ mạng. Ước gì mỗi ngày sống của chúng ta luôn là một nốt nhạc dâng hiến, biết chấp nhận bị “nghiền nát” như trái nho, để sinh ra thứ rượu nồng tình yêu làm đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân. Amen.

