ƠN GỌI CỦA THÁNH PHÊRÔ – RA KHỎI VÙNG AN TOÀN
(Lc 5, 1-11)
M. VÂN HIỀN
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”
“Vâng lời Thầy, con xin thả lưới.”
Chúa mời gọi Phêrô, và ông đã đáp lời. Phép lạ xảy ra: một mẻ cá lạ ngoài sức tưởng tượng.
Chèo ra chỗ nước sâu nghĩa là ra khỏi vùng an toàn nơi nước cạn. Đó là đón nhận những phiêu lưu, mạo hiểm, đầy sóng gió và khó khăn; phải tùy cơ ứng biến, hành xử khôn khéo trong mọi tình huống. Nhưng khi Đức Giêsu đã bước xuống thuyền, không còn gì phải lo sợ.
Nếu cứ ở mãi nơi vùng nước cạn, thật an toàn, thì chẳng bao giờ bắt được con cá nào.
Hãy chèo ra chỗ nước sâu
Thả lưới bắt cá, mẻ đầu đầy tay.
Vâng lời Chúa, phép lạ đây,
Suốt đêm vất vả, thuyền này trống không.
Giữa dòng nước biển mênh mông,
Thợ chài chuyên nghiệp ngóng trông từng giờ.
Chúa cho mẻ cá bất ngờ,
Khỏi vùng nước cạn, đợi chờ Chúa ban.
Chỗ sâu nhiều nỗi gian nan,
Sóng to, gió lớn, ngại ngần chi đâu.
Phiêu lưu, mạo hiểm một bầu,
Đương đầu, đón nhận, nguyện cầu vững tin.
Ở vùng nước cạn an bình,
Làm sao có cá tận tình xa khơi?
Phêrô Chúa chọn nên người,
Làm tông đồ Chúa, sáng ngời tình yêu.
Chúa đã chọn con vào đời tu, cũng là mời gọi con bước ra khỏi chính mình; ra đi khỏi nơi an toàn để đến những nơi Ngài muốn.
Lạy Chúa, xin bước xuống con thuyền nhỏ bé của đời con, để hướng dẫn và đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường phục vụ.
Từ nay, con nhận ra sự hiện diện của Chúa. Con an tâm tiến bước, dám dấn thân quảng đại, để giúp nhiều người tin yêu và gắn bó với Chúa hơn.