Chạm vào tình yêu trong sự khiêm nhường

Thứ Hai Tuần V Thường Niên
1V 8,1-7.9-13; Mc 6, 52-56

CHẠM VÀO TÌNH YÊU TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Tin Mừng hôm nay vẽ nên một khung cảnh hối hả nhưng đầy hy vọng tại vùng Ghen-nê-xa-rét. Ngay khi Chúa Giêsu vừa bước chân lên bờ, dân chúng đã nhận ra Người. Họ rảo chạy, họ khiêng những người đau yếu trên chõng, họ vây quanh Người ở bất cứ đâu: ngoài đường, trong làng mạc hay ngoài phố xá. Tất cả chỉ vì một niềm tin đơn sơ: “Xin cho họ được chạm đến tua áo Người.”

Với niềm tin đơn sơ như thế, nhưng cho thấy một sự nhạy bén của một tâm hồn khao khát. Dân Ghen-nê-xa-rét đã “nhận ra Người” ngay lập tức. Trong đời sống thánh hiến của một nữ tu Mến Thánh Giá, việc “nhận ra Chúa” không chỉ diễn ra trong giờ kinh Phụng vụ hay trước Nhà Tạm, mà còn là sự nhạy bén thiêng liêng giữa nhịp sống hằng ngày.

Chúng ta được mời gọi để nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những chị em trong cộng đoàn, nơi những mảnh đời bất hạnh mà chúng ta gặp gỡ và phục vụ. Nếu tâm hồn chúng ta quá bận rộn với những lo toan cá nhân hoặc sự khô khan nguội lạnh, chúng ta sẽ lướt qua Chúa như người xa lạ. Sự “nhận ra” đó chính là khởi đầu của mọi phép lạ.

Thế nhưng, tại sao họ lại xin chạm vào “tua áo”? Theo truyền thống Do Thái, tua áo nhắc nhở người ta về các giới răn của Thiên Chúa. Việc chạm vào tua áo không phải là một hành động mê tín, mà là một cử chỉ của sự khiêm nhường tột độ. Họ cảm thấy mình không xứng đáng được Chúa đặt tay hay trò chuyện, họ chỉ cần một sự tiếp xúc nhỏ bé nhất với những gì thuộc về Người.

Với chúng ta, cái “chạm” đó chính là sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Đời sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục chính là cách chúng ta “chạm” vào Chúa mỗi ngày.

Chúng ta có thể chạm vào Chúa bằng lời cầu nguyện: Khi chúng ta mang những vết thương của tha nhân, của thế giới vào trong giờ chầu Thánh Thể. Chúng ta có thể chạm vào Chúa bằng sự hy sinh: Khi chúng ta chấp nhận những “tua áo” sờn rách của bổn phận, của sự từ bỏ ý riêng.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Là những người nữ tỳ của Thập Giá, chúng ta không chỉ đi tìm để chạm vào Chúa, mà còn được mời gọi trở thành “tua áo” của Chúa cho người khác. Thế giới hôm nay có rất nhiều người đau khổ về tâm linh, nhiều tâm hồn tan vỡ. Họ đang cần chạm vào sự dịu dàng, lắng nghe và lòng thương cảm của Thiên Chúa thông qua đôi tay và trái tim của chúng ta.

Khi mỗi chị em sống trọn vẹn đặc sủng Mến Thánh Giá, chúng ta trở thành máng thông ơn chữa lành. Một nụ cười cảm thông, một sự nhẫn nại trong cộng đoàn, hay ít là một lời cầu nguyện âm thầm cho người khác đều có thể là cái “chạm” giúp tha nhân đón nhận ơn lành của Chúa.

Ước mong sao qua Thánh lễ này, khi chúng ta rước Thánh Thể Chúa vào lòng – một sự “chạm” sâu sắc hơn cả việc chạm vào tua áo của Chúa – xin Chúa chữa lành những vết thương âm ỉ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn, để cuộc đời chúng ta luôn là một lời mời gọi tha nhân tìm đến và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen