CHẦU THÁNH THỂ – TẠ ƠN CUỐI NĂM
M. Péroline
HƯỚNG Ý:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con tin tưởng, tôn thờ, hy vọng và yêu mến Chúa, cùng hợp với triều thần thánh trên trời, với toàn thể giáo hội ở trần gian, và các linh hồn nơi thanh luyện để chúc tụng tình yêu muôn thuở của Chúa.
Xin Chúa thương ban tràn đầy Thánh Thần, khơi lên niềm tin, cậy, mến nơi tâm hồn chúng con, giúp chúng con quy hướng mọi khả năng của thân xác và linh hồn về với Chúa trong ít phút ngắn ngủi này, để được Chúa ban lời dạy bảo.
ĐỌC TM LC: 17,11-19
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.
Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”
Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu. Trong đời tu, nhiều khi chúng con cũng mang những “căn bệnh phong” thiêng liêng: sự thờ ơ với kinh nguyện, sự rạn nứt trong tình huynh đệ, hay những đam mê thế gian trá hình. Cuối năm là lúc chúng con nhìn nhận sự yếu đuối của mình. Dù chúng con có lỗi lầm, Chúa vẫn cho phép chúng con đến gần Ngài trong Bí tích Cực Thánh này.
Giờ đây, Chúng con muốn cùng với người bệnh nhân duy nhất quay trở lại, để tôn vinh lòng thương xót Chúa đã bao phủ đời tu của chúng con suốt một năm qua.
Cảm ơn Chúa đã không ngừng chăm sóc chúng con qua các trung gian:
– Các bậc Cha Mẹ đã cho con vào cuộc đời, đã nuôi nấng và bao bọc con.
– Cảm ơn Anh Chị Em trong gia đình, các Thầy Cô Giáo, Quý LM và Tu sĩ đã dạy dỗ con, Các Bề trên, các chị giáo, chị em trong cộng đoàn, ông bà, cô bác cùng biết bao người thân yêu đã đón nhận con, và đồng hành hướng dẫn cùng dạy dỗ con trong từng giai đoạn của cuộc đời.
– Cám ơn những người Bạn tri kỷ luôn có mặt bên cạnh con, lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với con cả niềm vui cũng như nỗi buồn.
– Cám ơn tất cả mọi người gần và xa đã cầu nguyện cho con, để con có thể sống tinh thần dâng hiến và phục vụ.
– Cũng xin cám ơn về bầu trời xanh đẹp đẽ, Cám ơn vì hôm nay con có một cuộc sống thanh bình, một sức khỏe dồi dào và một cộng đoàn ấm cúng. Cám ơn về không khí trong lành và về vẻ đẹp tuyệt vời của những cành lá xanh tươi. Cám ơn vì con có một đêm thật ngon giấc, vì con lại được bắt đầu một ngày mới, và vì con luôn có những công việc để làm, để phục vụ…
Lời cám ơn cũng xin được thốt lên, vì con được khỏe lại sau một cơn bệnh, và vì con sắp được phép về thăm lại gia đình thân yêu của con.
Và trên hết, lời cám ơn xin gởi đến Thiên Chúa Tối Cao, Đấng mà con đặt tất cả lòng tin yêu. Vâng, xin cám ơn Chúa về lòng nhân hậu và sự tha thứ không biết mệt mỏi của Chúa dành cho con. Cám ơn Chúa về cả những phước lành cũng như những thử thách trong đời sống con. Biết ơn Chúa về cả những thống khổ, những bệnh tật, những hiểu lầm, thất bại con gặp phải trong cuộc đời. vì con biết rằng: chấp nhận nỗi thống khổ với lòng biết ơn, đòi hỏi một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối; lòng khiêm nhường để chấp nhận điều mà con không thể thay đổi được; sự sẵn lòng để dâng mọi điều lo âu cho Chúa, ngay cả khi con không thể hiểu được. Nếu con có được tâm tình đó, chắc chắn sự bình an của Chúa sẽ đến với con.
Lạy Chúa, Trước Thánh Thể Chúa. Con cũng thành tâm xin lỗi Chúa, vì biết bao lần trong cuộc sống, con đã có thái độ như 9 người bệnh phong kia. Con quá bận rộn với “việc của Chúa” : những việc bổn phận, phục vụ, mục vụ… mà quên mất “Chúa của mọi việc”, quên mất Đấng là nguồn mạch mọi ơn lành.
Con xin lỗi Chúa, vì những lần con coi hồng ân thánh hiến, cộng đoàn và sức khỏe là điều hiển nhiên mà quên mất thái độ tôn vinh, cảm tạ Chúa cho xứng đáng.
Xin thương chữa lành những “vết phong hủi” -khuyết điểm trong tâm hồn con, và giúp con sống khiêm tốn và gắn bó với Chúa hơn.
Hát :TT5: 94 (câu 2)
Cầu nguyện :
Lạy Chúa, không bao giờ con cám ơn Chúa đủ.
Mỗi hơi thở của cuộc đời, con xin cám ơn Chúa.
Mỗi nhịp đập của con tim, con xin cảm tạ Ngài.
Cảm tạ Chúa, cho đến giây phút cuối cùng của đời con.
Cám ơn Chúa, là điều đầu tiên con ấp ủ mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin ban phúc lành cho chúng con và cho thân bằng quyến thuộc của chúng con, xin cho tất cả chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho lòng chúng con luôn vang lên lời thánh vịnh :
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con nhiều điều. Nhưng xin ban cho chúng con thêm một điều nữa: là cho chúng con luôn biết nhận ra những ân huệ Chúa trong cuộc đời mình.
“Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở thành một trong chín người kia, chỉ biết nhận ơn mà quên mất Đấng ban ơn. Xin cho con tim dâng hiến của chúng con luôn biết rung động và quay về phủ phục dưới chân Chúa mỗi ngày trong niềm tri ân. Amen.”

