Chầu Thánh Thể Tĩnh Tâm: Ở lại trong tình yêu

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU

AM. LAN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau những ngày tĩnh tâm, được ở bên Chúa, lòng kề lòng, chúng con đã nhận ra con người thật của mình: trần trụi, yếu đuối và lỗi tội. Đứng trước Chúa, tất cả những che chắn, những mặt nạ đều không còn cần thiết nữa.

Vì vậy, trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin được cảm tạ, chúc tụng Chúa, chúng con thật lòng sám hối ăn năn và xin ơn trung tín. Ước gì mỗi phút giây bên Chúa là một lần chúng con được đổi mới trong tình yêu. Giờ đây, xin ánh sáng Lời Chúa soi dẫn cuộc đời chúng con.

Kính mời cộng đoàn đứng cùng lắng nghe Tin Mừng: Ga 15,9-11

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn”.

Ở lại trong tình yêu của Chúa là điều quan trọng nhất của cuộc đời thánh hiến chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con muốn như Môsê, đi qua bên kia sa mạc để gặp gỡ Chúa, chạm đến Đất Thánh của Ngài. Chúng con muốn cởi dép ra, cởi bỏ những trói buộc, ý riêng, cái tôi của mình để sống thật trước Chúa, không giả tạo, không đóng kịch.

Chúng con muốn hâm nóng lại tình yêu thuở ban đầu lưu luyến ấy với Chúa như Samuel, đáp trả một cách nhanh nhẹn, dứt khoát trong sự đơn sơ, lắng nghe và khiêm tốn.

Chúng con cũng muốn tận tâm phụng thờ Chúa trọn đời mình như Hêli, phụng sự Chúa cách hoàn hảo trong chính giới hạn của mình. Bởi vì, ngọn đèn dâng hiến của chúng con được cháy mãi không do phẩm chất con người của chúng con, mà đến từ sự trung tín của Thiên Chúa.

Như Matthêu, với tiếng sét thần linh, với cú hít của Chúa, chúng con sẽ được Ngài thôi miên vào đời sống ơn gọi. Với cái nhìn yêu thương tinh tế của Chúa, Ngài thấy chúng con giữa muôn người, Ngài lên tiếng gọi và chúng con muốn đứng dậy theo Ngài cách dứt khoát, không do dự, không mặc cả hay kèo nài, bởi vì dòng máu của chúng con mang ADN của Chúa, ADN của sự hy sinh, dấn thân, quên mình phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như Gioan Tẩy Giả, chúng con ý thức mình chỉ là trung gian dọn đường, là trạm trung chuyển, giới thiệu Chúa cho người khác xong, sau đó tự rút lui vào hậu trường để Chúa được lớn lên. Điều đó đòi hỏi chúng con phải đi ra khỏi mình, khỏi lối sống thế tục, và mặc lấy tư duy của Chúa, tư duy của Tin Mừng.

Được như vậy, chúng con sẽ mạnh dạn chèo ra chỗ nước sâu như Phêrô để chài lưới các linh hồn; không sống an phận trong vùng nước cạn, không sống qua ngày, chờ qua đời. Khi thuyền đời có Chúa, thì chẳng chân trời nào làm chúng con khiếp sợ. Những mẻ cá lạ trong đời thánh hiến chính là chúng con dám chèo ra chỗ nước sâu.

Ước gì tình huynh đệ cộng đoàn chân thành, cởi mở làm chúng con thêm sức mạnh, ấm áp, và hơn nữa, thuộc về Hội dòng cũng như thuộc về nhau.

Như hai môn đệ trên đường Emmau, Chúa Giêsu trở thành người đồng hành, người bạn để gợi chuyện, lắng nghe, giải thích, đồng bàn với các ông và sau đó mất hút. Chúng con, những người phụ trách cộng đoàn, những nhà đào tạo, chúng con cũng muốn học nơi Chúa lối sư phạm tuyệt vời đó, để các thành viên trong Hội dòng chúng con được trưởng thành toàn diện theo sư phạm của Đức Kitô, sư phạm Tin Mừng.

Nhưng chúng con không khỏi lo lắng băn khoăn về căn tính của mình, căn tính của người thánh hiến, thay vì là những chuyên viên cầu nguyện, là người của Chúa trong kỷ nguyên kĩ thuật số – công nghệ AI, thì chúng con bị công nghệ thông tin, bị mạng xã hội cám dỗ, lôi kéo làm mất kết nối với Chúa, mất kết nối với tha nhân. Chúng con trở thành con nghiện điện thoại trong thế giới ảo, nơi văn hóa của sự chết, của chiến tranh, bạo lực và hận thù.

Lạy Chúa, xin đón nhận tất cả tâm tình của chúng con trong giờ phút này, để chúng con được ở lại trong Chúa, được biến đổi và canh tân.

Hát: LS 316 (1,2)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa thương ban nhưng không cho chúng con qua tuần tĩnh tâm này. Chúng con được đánh động qua các bài giảng, trong những giờ cầu nguyện cá nhân. Xin cho chúng con biết can đảm thay đổi và đưa ra những quyết tâm cụ thể, để tất cả đời sống chúng con, dù ở đâu, dù làm công việc gì cũng là để loan báo Tin Mừng, đem Chúa đến cho những người nghèo khổ, những người đang cần con tim, cõi lòng đầy Chúa của chúng con với niềm vui và hy vọng. Amen.