Chị em Hạt Trà Lồng tĩnh tâm tháng 07/2024

Ngôn sứ – Người được sai đi để nói về Lời

M. AD. Tuyết Ngân

Ngày 20/07/2024 vừa qua, chị em hạt Trà Lồng có chuyến ghé thăm cộng đoàn Fatima vào dịp tĩnh tâm tháng. Mưa từ sáng sớm, nhưng không là trở ngại cho cuộc gặp gỡ thân tình này. Và tạ ơn Chúa, vì tất cả đều đến nơi bình an. Riêng về phần cộng đoàn chúng em “địa điểm đăng cai”, chúng em dành thời gian chuẩn bị những gì cần thiết cho tĩnh tâm, để đón tiếp quý chị chu đáo nhất có thể.
Với chủ đề, tham gia vào chức năng Ngôn sứ của Chúa Kitô. Tinh thần nhiệt huyết Loan báo Tin Mừng. Cha Phaolo (Cha sở Hậu Bối), ngài mở đầu với câu Lời Chúa : “ Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các Ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1, 1-2). Bài chia sẻ của ngài mở cho chị em ở một khía cạnh khác, hay như thêm một cửa sổ mới về chức năng Ngôn sứ. Điều cốt lõi ở đây, ngài muốn giới thiệu cho chị em Khuôn mẫu sống chức năng ngôn sứ. Khuôn mẫu tuyệt vời là chính Đức Kitô Giêsu. Tuyệt vời ở chỗ, Thiên Chúa đã nói qua một Đấng Trung Gian, Đấng vì yêu thương mà đến với nhân loại, dấn thân trọn vẹn và ngự trị ngay trong lòng dân thánh. Đề cập đến lời khấn của chị em, ngài tâm đắc bởi câu : Theo sát dấu chân Đức Kitô Đấng Chịu Đóng Đinh. Cũng là Vị Ngôn Sứ Tối Cao. Nói với chúng ta về Ngôi Lời, Lời bị treo trên thập giá, Lời bị đóng đinh đã trở nên huyền nhiệm Thập giá. Đến đây, ngài nhấn mạnh chữ “LỜI”. LỜI được viết hoa, trọng tâm chính của chủ đề. Liên hệ thực tại, ngài chia sẻ rằng, các ngôn sứ thời đại này, vẫn có những thử thách và đôi khi được đón nhận bằng những mũi đinh, những thanh gỗ, đôi khi là giấm chua mật đắng. Chúng ta không quên lặp lại khuôn mẫu tuyệt vời là chính Đức Giêsu Kitô và luôn theo sát dấu chân Người.
Ngôn sứ – người được sai đi để nói Lời của Thiên Chúa. Không chỉ đơn thuần bằng lời nói, nhưng qua chính sự hiện diện của mình. Sự hiện diện toát lên sự thánh thiện của Chúa qua hình ảnh người Nữ tu. Nét đặc trưng của người Nữ tu trong môi trường phục vụ là chiếc áo Dòng, khoác lên mình Chiếc Áo Dòng là chúng ta đang mặc lấy Đức Kitô.
Trong ngưỡng cảnh mục vụ, Đức Maria là mẫu gương, là người đồng hành và luôn luôn kề bên chúng ta. Mẹ đã thành công giới thiệu Lời cho nhân loại. Theo gương Mẹ, cách đây hơn 2000 năm trước, Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, mỗi ngôn sứ cũng có nhiệm vụ cưu mang và đem Lời ấy đến cho thế giới. Nơi thế giới vật chất, vẫn đang tồn tại một Đấng gọi là Thiên Chúa…
“…giữa một thế hệ gian tà và sa đọa, giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời.” (Pl 2, 15).
Kết thúc bài chia sẻ của Cha Phaolo, chị Tổng Phụ Trách và tất cả chị em có khoảng thời gian để gặp gỡ và chia sẻ thêm. Với hướng sống: Hãy sống làm sao cho người khác thấy Chúa nơi mình. Qua phong cách sống, cụ thể là lời nói, đời sống cầu nguyện, luôn là gương sáng và là một con người có Chúa.
Niềm vui cuối ngày là tinh thần chia sẻ…
Chị em đùa nhau “gian hàng ẩm thực 0 đồng”. Chút tấm lòng của con dân họ đạo Fatima xin gửi đến các chị…!

Fatima, ngày 20/07/2024