
Khoá thường huấn từ ngày 23 – 25/03/2026
với chủ đề “DẠY GIÁO LÝ TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY“
Người hướng dẫn
Gb. Lý Huỳnh Trí Đạt và Ter. Phạm Thị Hạnh
Hy vọng sau 3 ngày
cùng nhau gặp gỡ, cùng nhau thực tập,
sẽ là lối mở mới nơi môi trường lớp học Giáo lý,
nơi Cộng đoàn và Giáo xứ,
mọi hình thức được cải thiện
không còn theo một lối mòn quen thuộc,
thiếu hấp dẫn, thừa áp đặt theo kiểu quan liêu,
nhưng nơi đó là lắng nghe, là thấu cảm,
là “CHẠM” :
Chạm đời sống;
Hỏi gợi mở;
Ánh sáng Lời Chúa;
Mời gọi đáp trả.
****
KHOÁ HỌC SƯ PHẠM GIÁO LÝ
Khoá học được bảy mươi ba
Có thầy hướng dẫn toàn là điều hay
Thời gian ngắn ngủi ba ngày
Chị em sáu tổ hăng say miệt mài.
Kiểu ngồi có một không hai
Xếp bằng ngay ngắn hiểu bài thật nhanh
Hát ca nhảy múa vòng quanh
Vui cười thoải mái kết thành con chiên.
Thầy khen khích lệ kết liên
Mẫu người lý tưởng giáo viên hợp thời
Tương quan ứng xử tuyệt vời
Cách dạy giáo lý bằng lời yêu thương.
Sống sao cho đúng mẫu gương
Giêsu đối tượng trên đường chứng nhân
Về nơi phục vụ xa gần
Thực hành cụ thể tinh thần vươn cao.
Chúc nhau sức khỏe dồi dào
Cùng bạn thăng tiến ngày nào kết thân
Nguyện cầu gắn bó ân cần
Quan tâm cộng tác góp phần đẹp tươi.
*** M. ĐV. Hiền ***
À…thì ra là vậy….!
Có những điều tôi tưởng đã hiểu… nhưng thật ra chỉ mới “biết qua”, chứ chưa thực sự “chạm tới”.
Trước khóa học, những khái niệm như giao tiếp trắc ẩn, nhu cầu ẩn sau cảm xúc, trưởng thành cảm xúc hay tự do nội tâm… không phải là điều xa lạ. Tôi đã từng đọc, từng ghi chú, từng cố gắng áp dụng trong đời sống. Và cũng đã có lúc cảm thấy tôi “hiểu rồi”.
Nhưng chỉ khi được nghe, được học, được dẫn dắt một cách cụ thể và sống động, tôi mới nhận ra:
À… thì ra là vậy.
À… thì ra bấy lâu nay tôi vẫn còn nhầm.
À… thì ra điều tôi gọi là “hiểu” vẫn còn ở rất xa so với “sống”.
Điều chạm đến tôi sâu nhất có lẽ là cách đọc ra nhu cầu ẩn sau cảm xúc. Trước đây, tôi dễ dừng lại ở bề mặt: thấy buồn, thấy khó chịu, thấy bực bội… rồi hoặc là kìm nén, hoặc là phản ứng. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu học cách dừng lại và tự hỏi: Đằng sau cảm xúc này, tôi đang cần điều gì ?. Một câu hỏi đơn giản, nhưng mở ra cả một hành trình đi vào bên trong.
Tôi cũng nhận ra rằng, rất nhiều lần trong tương quan, tôi không thực sự lắng nghe người khác, mà chỉ nghe để phản hồi, để sửa, để hướng dẫn. Giao tiếp trắc ẩn mời gọi tôi chậm lại, hiện diện thật sự, và nhìn người đối diện không phải như “một vấn đề cần giải quyết”, mà như “một con người đang mang trong mình những nhu cầu chưa được gọi tên”.
Và rồi, trưởng thành cảm xúc không còn là một khái niệm mơ hồ, mà trở nên rất cụ thể: là khi tôi không đổ lỗi, không chạy trốn cảm xúc, nhưng đủ can đảm để nhận diện, gọi tên, và chịu trách nhiệm về điều đang diễn ra nơi chính mình.
Tất cả những điều đó dần dẫn tôi đến một khao khát sâu xa hơn: TỰ DO NỘI TÂM. Không phải là tự do để làm theo ý mình, nhưng là tự do để không bị kéo đi bởi những phản ứng, những tổn thương đang chiếm giữ tâm hồn, những nhu cầu còn bị chối bỏ. Một sự tự do rất nhẹ… nhưng cũng rất đòi hỏi.
Nhìn lại, lòng tôi cảm thấy biết ơn.
Biết ơn Chúa đã quan phòng, sắp xếp mọi sự thật vừa vặn, để khoá học này đến với tôi đúng lúc tôi cần nhất. Biết ơn Nhà Dòng đã thấu cảm và tạo điều kiện cho tôi được học hỏi đúng vấn đề đang “có vấn đề”. Tôi cảm thấy như được gãi ngay chỗ đang ngứa. Biết ơn thầy không chỉ vì những kiến thức, mà vì sự hiện diện và cách thầy giúp tôi “thấy rõ” những điều trước đây còn mờ nhạt, mông lung. Giữa lúc tôi đang loay hoay chưa thể phân biệt đâu là nhu cầu, đâu là phương án; giữa lúc tôi chưa biết gọi tên những nguồn cơn sâu xa của vấn đề… thì khóa học này đến như một lời gợi mở.
Tất nhiên, bấy nhiêu đó không phải là đã xong, nhưng là đã bắt đầu rõ hơn.
Và có lẽ, điều quý giá nhất tôi nhận được không phải là những câu trả lời hoàn chỉnh, mà là một cách nhìn mới, một con đường để tiếp tục bước đi…chậm hơn, sâu hơn, và thật hơn với chính mình.
*** M.NQ.Diễm Kiều ***
HÃY SỐNG NHƯ THỂ TRÁI ĐẤT LÀ THIÊN ĐƯỜNG
***
Hãy sống như thể ai ơi
Trái đất ta sống là nơi thiên đường
Đón nhận tha thứ yêu thương
Canh tân biến đổi khiêm nhường lắng nghe
Dù đời chia rẻ nhiều phe
Nhắc ta thân thiện, khắt khe chính mình
Cảm thông thấu cảm chân tình
Cùng nhau gặp gỡ, đời mình vui thay
Hãy sống như thể từ nay
Trái đất ta sống hoá ngay thiên đường.
*** Cát Bụi ***
* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG 3 NGÀY THƯỜNG HUẤN, với chủ đề “Dạy Giáo lý trong thời đại hôm nay”




