Đức tin từ những mảnh vụn nơi bàn tiệc

THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
1V 11,4-13; Mc 7, 24-30
ĐỨC TIN TỪ NHỮNG MÃNH VỤN DƯỚI BÀN TIỆC

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trong hành trình theo chân Đấng Chịu-Đóng-Đinh, hôm nay Phụng vụ đưa chúng ta đến vùng biên giới Tia và Si-đôn để chứng kiến một cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa Chúa Giêsu và một người đàn bà dân ngoại (Mc 7, 24-30).

Hình ảnh người phụ nữ Hy Lạp gốc Phê-ni-xi sấp mình dưới chân Chúa Giêsu là một biểu tượng tuyệt đẹp của sự tự hạ. Khi nghe Chúa nói: “Phải để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con”, nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta đã cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhưng người phụ nữ này thì không. Vì tình yêu dành cho đứa con đang bị quỷ ám, bà đã đặt lòng tự trọng cá nhân sang một bên.

Với người nữ tu Mến Thánh Giá, cái “tôi” chính là rào cản lớn nhất trên đường hoàn thiện. Bài học từ người đàn bà dân ngoại nhắc nhở quý chị em rằng: Để chạm đến lòng thương xót của Chúa, chúng ta cần một sự khiêm nhường thẳm sâu, sẵn sàng “hư không hóa” chính mình như Đấng Phu Quân của chúng ta trên Thập Giá.

Trước câu nói của Chúa Giêsu, câu trả lời của bà: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của con cái” chứa đựng một ý nghĩa linh đạo sâu sắc. Bà không đòi hỏi “cả ổ bánh”, bà chỉ cần “những mảnh vụn”. Bà tin rằng chỉ một chút ân sủng rơi xuống từ lòng nhân từ của Chúa cũng đủ để tạo nên phép lạ.

Đời sống dâng hiến của chúng ta đôi khi không phải là những biến cố trọng đại, mà là việc nhặt những “mảnh vụn” của bổn phận hằng ngày: một nụ cười khi mệt mỏi, một sự nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm, một lời kinh nguyện sốt sắng giữa những lúc khô khan. Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi quý chị em tìm thấy giá trị cứu độ trong chính những mảnh vụn đau khổ và hy sinh nhỏ bé đó. Chính những mảnh vụn này, khi được kết hợp với hy tế của Đức Kitô, sẽ trở thành đại tiệc ân sủng cho linh hồn.

Chúa Giêsu đã “thua” trước lý lẽ của đức tin và lòng khiêm hạ. Người nói: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Đây là lần duy nhất trong Tin Mừng Marcô, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ từ xa theo lời khẩn cầu của một người dân ngoại. Điều này khẳng định rằng: Thiên Chúa không thể cưỡng lại một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng và khiêm tốn.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Thập giá vốn dĩ là biểu tượng của sự thiếu hụt và đau thương. Nhưng qua lăng kính đức tin của người phụ nữ hôm nay, chúng ta thấy rằng ngay cả trong sự “thấp kém” nhất, Thiên Chúa vẫn đang thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.

Nguyện chúc quý Chị em luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn, để dù trong âm thầm lặng lẽ của đời tu, chúng ta vẫn luôn tìm thấy “Bánh Trường Sinh” ngay từ những mảnh vụn thập giá hằng ngày. Amen