Giuse trong đời tôi (18/03/2024)

GIUSE TRONG ĐỜI TÔI

M.HL Mai Đình

Tôi không nhớ chính xác là từ bao giờ, Thánh Giuse đã trở thành một hình bóng âm thầm không thể thiếu trong tôi.

Khi bước vào đời tu, tôi như một con ngựa non háu đá, nhiệt tình, hăng say nhưng lại thiếu khiêm tốn và sự hiểu biết, làm việc gì cũng quan trọng ánh nhìn của người khác, muộn phiền khi người khác không nhìn thấy, vấn đề gì cũng tranh cãi to tiếng, hơn thua.

Cho đến một ngày, tình cờ tôi nghe được bài giảng của Cha phó Sóc Trăng về đời sống của Thánh Cả Giuse, thật tôi không thể tin nổi thời buổi này sao còn có người lại thanh thản mà sống lặng lẽ như thế, đúng như lời Thánh Phaolô đã viết “người công chính sống bởi đức tin”, nhờ tin mà thánh nhân đã trở nên công chính, không cần danh phận, không cần lên tiếng, chỉ cần ngài biết lắng nghe và thực thi tiếng Chúa phán.

Kể từ đó (Đệ tử) tôi tìm kiếm các sách viết về ngài: 100 tích lạ về Thánh Giuse; những câu chuyện liên quan đến ngài,… và mến yêu ngài lúc nào không hay; bằng cách làm tuần cửu nhật quanh năm suốt tháng, chỉ mong ngài đồng hành, gìn giữ sự bình an cho gia đình, cho môi trường tôi phục vụ, cho những người tôi gặp gỡ hằng ngày, và cho tôi mỗi ngày được thêm giống ngài hơn, dù 1 nét cũng được.

Kết quả của lòng mến ấy là tôi nhận ra sự che chở của ngài một cách rất rõ ràng:

– Đời sống bản thân được bình an, hạnh phúc.

– Môi trường Mầm non với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm không lường trước được, trước mỗi biến cố tôi đều ngước lên ngài:

+ Khi mở lớp hoặc chuyển lớp tôi đều chọn ngày 19/3;

+ Khi gắn bảng tên Trường, khi xây sửa, khi chuẩn bị làm một việc gì đó, tôi đều chọn ngày khởi đầu là thứ tư hoặc 19/03 hay 01/05.

+ Tuần cửu nhật xuyên suốt đều hướng về Trường cầu xin một sự bình an trên tất cả mọi thành phần làm việc và đến với Trường.

+ Khi có thanh tra, kiểm tra, hoặc khi đi vắng không có mặt tại trường, tôi đều nhờ ngài trông giúp, và tôi cảm thấy rất an tâm.

+ Từ lúc tôi biết ngước trông lên ngài; thì hầu hết những biến cố, những tai nạn trong ngành đều rơi vào những ngày nghỉ hoặc được giải quyết một cách rất nhẹ nhàng.

+ Khi có xung đột giữa Phụ huynh với Giáo viên, hoặc giữa các Giáo viên với nhau; trong khi lắng nghe họ giãi bày thì tôi có thói quen thinh lặng một vài giây, nhìn chăm chú vào họ, nhưng thực chất lại đang xin thánh Giuse dẫn lối, và kết quả bao giờ cũng rất êm đẹp, vượt ngoài khả năng của bản thân.

Đời tôi chỉ có thể vang lên luôn luôn lời tri ân cảm tạ những ân ban mà các Đấng đã không ngừng dành cho tôi.

Nếu ai chưa một lần cầu nguyện cùng ngài, hãy thử một lần, ít nhất trong ngày lễ 19/03, chắc chắn chúng ta sẽ thấy đời sống mình được thay đổi rất nhiều, trở nên có ý nghĩa, nhạy bén trước Thánh Ý Chúa, tích cực thực thi trong mọi tình huống, được nên công chính hóa trong từng cử chỉ, lời nói, và trong các mối tương quan, luôn có một năng lượng tích cực trong từng ngày, nguyện xin Chúa chúc lành cho những thiện chí của chúng ta.