CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN A
Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
KIỆN TOÀN LUẬT YÊU THƯƠNG TRÊN ĐỈNH ĐỒI CALVÊ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong đời sống tu trì, chúng ta thường nghe nói đến “Luật”. Chúng ta có Hiến chương, Nội quy, các quy định về giờ giấc, kỷ luật học đường, kỷ luật tu viện. Có những lúc trong sự yếu đuối của thân phận con người, chúng ta nhìn lề luật như một gánh nặng, một sự gò bó làm mất đi vẻ tự do của tâm hồn.
Thế nhưng, bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A hôm nay đưa chúng ta đến một chân trời khác. Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, việc kiện toàn lề luật không phải là làm cho nó trở nên khắt khe hơn, mà là làm cho nó đẫm chất tình yêu – một tình yêu tự nguyện đóng đinh chính mình vào thánh ý Thiên Chúa.
Trước hết, Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn định lượng đầy thách đố: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Người Pharisêu là những chuyên gia về luật. Họ giữ luật tỉ mỉ đến mức cực đoan. Nhưng Chúa Giêsu gọi họ là những “mồ mả tô vôi” vì họ giữ luật bằng đôi tay mà không bằng trái tim. Sự công chính của họ là sự công chính để tự tôn cái tôi, còn sự công chính mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là sự công chính để tự hủy cái tôi.
Đối với chúng ta, sự công chính “hơn” này chính là việc sống các lời khuyên Phúc Âm không chỉ như những điều khoản pháp lý, mà như một sự kết hiệp mật thiết với Đấng Phu Quân.
Người đời giữ luật để không phạm tội. Người nữ tu Mến Thánh Giá giữ luật để trở nên giống Đấng Chịu-Đóng-Đinh.
Kế đến, Chúa Giêsu đã cụ thể hóa việc kiện toàn luật qua các mối tương quan. Đây chính là tấm gương soi cho đời sống cộng đoàn của chúng ta:
Thứ nhất, Chúa Giêsu nói: “Ai giận anh em mình thì đã đáng bị đưa ra tòa”. Trong cộng đoàn, chúng ta không dùng dao kéo để sát hại nhau, nhưng chúng ta đôi khi dùng “vũ khí của sự thinh lặng lạnh lùng” hoặc “những lời nói bén như dao” để sát hại thanh danh và tâm hồn chị em.
Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc khổ chế nội tâm. Kiện toàn luật không giết người nghĩa là khi bị xúc phạm, thay vì trả đũa bằng lời nói hay thái độ, chúng ta chọn đóng đinh cơn giận của mình vào Thập giá. Khi chúng ta mỉm cười với người chị em vừa làm mình tổn thương, đó chính là lúc chúng ta đang kiện toàn lề luật bằng sự tha thứ.
Thứ hai, Chúa nói về sự ngoại tình trong tư tưởng. Với người nữ tu, ngoại tình không chỉ là những lỗi lầm xác thịt, mà là sự “chia sẻ con tim” cho những ngẫu tượng khác: danh vọng, sự tiện nghi, những tương quan tình cảm không thanh thoát, hay sự tìm kiếm an ủi thế trần thay vì tìm Chúa.
Người nữ tu Mến Thánh Giá chọn Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất. Kiện toàn sự thanh sạch chính là giữ cho tâm hồn luôn là một “mảnh vườn khép kín” dành riêng cho Chúa. Mỗi khi chúng ta từ bỏ một ham muốn trần tục để bám chặt vào Thập giá, chúng ta đang sống sự công chính hơn mọi luật lệ hình thức.
Thứ ba, Chúa Giêsu dạy: “Có thì nói có, không thì nói không”. Sự chân thật là linh hồn của đời tu. Trong cộng đoàn, sự chân thật giúp xây dựng niềm tin. Sự chân thật còn là sống đúng với căn tính của mình: Một nữ tu Mến Thánh Giá phải “thật” ngay cả khi không có ai nhìn thấy, trung thành với lời khấn ngay cả trong những góc khuất của tâm hồn.
Kính thưa cộng đoàn!
Bài đọc I từ sách Huấn Ca (Hc 15,15-20) nhắc chúng ta: Thiên Chúa đặt trước mặt ta lửa và nước, sự sống và cái chết. Việc giữ luật là một sự lựa chọn tự do. Chúa không ép buộc chúng ta phải vác thánh giá, nhưng Chúa mời gọi.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II (1 Cr 2,6-10) nhấn mạnh đến một loại “khôn ngoan nhiệm mầu” của Thiên Chúa. Thế gian coi thập giá là sự điên rồ, coi việc một người nữ trẻ đẹp đi tu, vâng lời và sống nghèo khó là sự uổng phí. Nhưng đối với chúng ta, đó là sự khôn ngoan của tình yêu. Lề luật không còn là gánh nặng khi chúng ta nhận ra rằng: Sau mỗi luật lệ của Giáo hội và Hội dòng là một nụ hôn của Thiên Chúa dành cho linh hồn hiến tế.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật 6 Thường Niên hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta không dừng lại ở việc giữ luật để “xong bổn phận”, nhưng là giữ luật để “yêu nhiều hơn”.
Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập, mong muốn người nữ tu Mến Thánh Giá phải là những người chuyển cầu và đền tạ. Chúng ta chỉ có thể đền tạ khi chúng ta sống vượt lên trên những đòi hỏi tối thiểu của lề luật.
Ước gì mỗi khi quý chị em nhìn lên Thánh Giá, chúng ta sẽ thấy ở đó có một Đấng đã kiện toàn lề luật bằng cách trút cạn giọt máu cuối cùng. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành một bản Tin Mừng sống động, để người khác nhìn vào đời sống cộng đoàn của chúng ta, họ không thấy những con người khắc khổ vì luật lệ, nhưng thấy những tâm hồn rạng rỡ niềm vui vì được yêu và được thuộc trọn về Chúa. Lề luật của người nữ tu Mến Thánh Giá chính là: Yêu cho đến cùng, như Thầy đã yêu. Amen
