Kinh lạy Cha – Lời giao ước của Tình yêu tự hiến

Thứ ba tuần I mùa chay
Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15

“Kinh Lạy Cha – Lời Giao Ước Của Tình Yêu Tự Hiến”

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trong đời sống thánh hiến, đôi khi chúng ta dễ rơi vào cái bẫy của sự “chuyên nghiệp hóa” trong kinh nguyện. Chúng ta đọc nhiều, hát hay, nhưng Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 6, 7-15). Đối với một người nữ tu Mến Thánh Giá, lời cầu nguyện không nằm ở số lượng từ ngữ, mà ở độ rung cảm của con tim trước mầu nhiệm tự hiến.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Qua đó gợi lên cho chúng ta 2 điều sau đây:

  1. Chiêm ngắm Cha bằng con mắt của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Abba – Cha ơi”. Với chúng ta, danh xưng này mang một sức nặng đặc biệt. Trên Đỉnh Calvê, Chúa Giêsu đã thốt lên lời phó thác cuối cùng cho Chúa Cha. Lời kinh Lạy Cha không phải là một công thức, mà là một di chúc tình yêu. Khi đọc “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, người nữ tu Mến Thánh Giá đang lặp lại lời “Fiat” của Mẹ Maria và lời “Xin vâng” của Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani. Đó là sự từ bỏ ý riêng để ý Chúa chiếm trọn cuộc đời mình.

  1. Bánh ăn và Sự tha thứ: Hai mặt của một đồng tiền.

Chúng ta xin “lương thực hằng ngày”, không chỉ là cơm bánh vật chất, mà là chính Thánh Thể – nguồn linh đạo cốt lõi của đời tu. Nhưng Chúa Giêsu cũng đặt ra một điều kiện ngặt nghèo: “Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha thứ cho anh em”.

Trong đời sống cộng đoàn, sự va chạm là điều khó tránh. Có những “món nợ” về tình cảm, về sự tôn trọng, hay những tổn thương âm thầm. Chúa dạy rằng: lời cầu nguyện đẹp nhất không phải là lời cầu nguyện sốt sắng nhất trong nhà nguyện, mà là cái gật đầu cảm thông với chị em mình. Tha thứ chính là cách “Mến Thánh Giá” thực tế nhất, vì khi tha thứ, chúng ta đang cùng Chúa Giêsu đóng đinh cái “tôi” tự ái của mình vào thập giá.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mùa Chay là cơ hội để chúng ta thanh tẩy môi miệng và tâm hồn. Đừng để Kinh Lạy Cha trở thành một thói quen đọc kinh lầm rầm. Hãy để từng lời của kinh nguyện này thấm vào nếp sống của chúng ta, đó là: đơn sơ trong nhu cầu, bao dung trong tương quan và vâng phục trong ý Chúa.

Ước mong mỗi nữ tu Mến Thánh Giá hôm nay trở thành một “Kinh Lạy Cha sống động”, để qua gương mặt hiền hậu và bàn tay phục vụ của quý chị em, mọi người sẽ nhận ra có một người Cha nhân hậu là Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Amen