MÓN QUÀ GIÁNG SINH 2025
QUỲNH NGHI
Hôm nay, Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất, trong bầu khí ấm áp của Mùa Giáng Sinh, hình ảnh Gia đình Thánh Gia lại được đặt trước mắt chúng tôi như một mẫu gương sống động cho mọi gia đình, cách riêng là gia đình của những người sống đời thánh hiến.
Gia đình Thánh Gia không nổi bật bởi của cải hay những điều phi thường, nhưng tỏa sáng bởi tình yêu, sự hiệp nhất, tinh thần lắng nghe và cùng nhau bước đi trong thánh ý Thiên Chúa. Chính trong tinh thần ấy, gia đình Hội Dòng của chúng tôi đã có một trải nghiệm rất đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh năm nay.
Từ năm 2009, tôi bước vào sống trong Hội Dòng. Trải qua nhiều mùa Giáng Sinh, nhiều sinh hoạt cộng đoàn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một cuộc chơi giản dị mà đầy ý nghĩa: trao quà Giáng Sinh cho nhau. Một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại trở thành một kỷ niệm thật đẹp và sâu sắc.
Ban tổ chức đã mời gọi tất cả mọi thành phần trong gia đình Hội Dòng — từ quý chị nhà hưu đến các em đệ tử — cùng tham gia. Không quy định giá trị món quà, không phân biệt lớn nhỏ. Ai có gì thì gói món quà đó, trao đi bằng cả tấm lòng. Chính sự đơn sơ ấy đã làm nên nét đẹp rất riêng cho Giáng Sinh năm nay.
Thật ngạc nhiên khi thấy ai cũng háo hức, nôn nao chờ đến lượt mình. Không phải vì tò mò xem món quà có giá trị bao nhiêu, mà vì niềm vui được cho đi và được đón nhận tình thương từ chị em trong cùng một gia đình. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách tuổi tác, vai trò hay sứ vụ dường như tan biến; chỉ còn lại những người chị em đang cùng nhau chia sẻ một niềm vui rất đời thường và rất thật.
Cuộc sống tu trì đôi khi dễ bị cuốn vào nhịp sinh hoạt đều đặn, kỷ luật và trách nhiệm. Nhưng chính những giây phút vui tươi, những cuộc gặp gỡ giản dị như thế này lại giúp chúng tôi nhận ra rằng đời sống cộng đoàn cũng cần có niềm vui, cần những phút giây ở bên nhau để yêu thương và gắn kết hơn.
Món quà Giáng Sinh năm nay không chỉ nằm trong những gói quà nhỏ xinh, mà còn là bài học về giá trị sống trong gia đình Hội Dòng: học cho đi mà không tính toán, học đón nhận với lòng biết ơn, học vui với niềm vui của chị em, và cùng nhau noi gương Gia đình Thánh Gia để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và tràn đầy tình người.
Có lẽ, chính trong sự đơn sơ ấy, Hài Nhi Giêsu đã mỉm cười. Và đó cũng là món quà Giáng Sinh quý giá nhất mà chúng tôi nhận được trong năm 2025 này.
