Ngày họp mặt ơn gọi – 30/4/2025

NGÀY HỌP MẶT ƠN GỌI

Chủ đề: Bước Theo Chân Ngài – 30.04.2025

Khi ánh nắng sớm mai còn đang dịu dàng phủ xuống khắp khuôn viên Hội Dòng, từng bước chân rộn ràng đã vang lên – báo hiệu một ngày mới thật đặc biệt. Từ lúc 7 giờ sáng, các bạn trẻ từ các hạt thuộc giáo phận Cần Thơ đã quy tụ về trong bầu khí thân thương và đầy háo hức của Ngày Họp Mặt Ơn Gọi do Hội Dòng MTG Cần Thơ tổ chức.

Buổi sáng bắt đầu với phần “Tiếp đón và làm quen” thật ấm áp lúc 8g15. Không khí nhanh chóng trở nên rộn ràng với hoạt động “chia tổ” và “múa bài chủ đề”, giúp mỗi người như được gắn kết và mở lòng hơn để cùng nhau bước vào hành trình “bước theo chân Ngài”.

Lúc 9g10, cả hội trường lắng đọng trong phần “chào chị Tổng – Chị Phó và quý chị” – đặc biệt là lời chia sẻ đầy tình yêu và định hướng của chị Tổng dành cho các bạn trẻ. Sau phần *ăn nhẹ*, đúng 9g30, sân chơi bỗng trở nên sống động với *trò chơi lớn* – nơi các bạn được thử sức mình qua từng thử thách, vừa vui nhộn, vừa đậm tính giáo dục và tinh thần cộng đoàn.

Sau bữa trưa chương trình *văn nghệ* lúc 13g30 với những tiết mục vô cùng đặc sắc và ý nghĩa:

  1. *HandClap* – tiết mục mở màn đầy năng lượng.
  2. *Hồng Ân* – mang lại chiều sâu thiêng liêng qua lời ca tụng tình yêu Chúa.
  3. *Nhảy hiện đại APT – ROSA* – trẻ trung, sáng tạo.
  4. *Niềm tự hào của tôi* – phần trình bày của HĐ Xuân Hòa, thể hiện khát vọng và hành trình đức tin.
  5. *Bay lên những ước mơ tuổi học trò* – nơi niềm mơ ước được chắp cánh theo chân Đức Kitô.

Đặc biệt, phần *Gameshow – trò chơi thi đua* là cơ hội để các bạn ôn lại những kiến thức đã được tiếp nhận qua *trò chơi lớn*, tạo sự hào hứng và gắn kết tập thể.

Đỉnh cao của ngày họp mặt là khoảnh khắc *phút lắng đọng lúc 15g00*. Khi mọi âm thanh lắng xuống, mỗi người được mời gọi trở về với cõi lòng, tự hỏi: “Tôi đang đi đâu? Tôi có sẵn sàng bước theo chân Ngài không?” Những lời nhắn nhủ về *khoá tìm hiểu ơn gọi* như một lời mời gọi tiếp tục bước đi trong hành trình khám phá ơn gọi, để sống và đáp trả tình yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn.

Kết thúc ngày gặp gỡ, ai nấy ra về với lòng đầy ắp niềm vui, những kết nối mới, và trên hết là một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn: **Bước theo chân Ngài – không phải là một chọn lựa chóng qua, nhưng là hành trình đời sống, hành trình của tình yêu và tín thác.

Ban ơn gọi