NHẬT KÝ NGÀY TĨNH TÂM
Đệ Tử Viện, ngày 22 tháng 07 năm 2025
CHỦ ĐỀ 3:
“AI MUỐN THEO TÔI, PHẢI TỪ BỎ CHÍNH MÌNH,
VÁC THẬP GIÁ MÌNH HẰNG NGÀY MÀ THEO”
Tâm Tình Cùng Chúa
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 19,16-22) – lời ấy vẫn vang lên trong lòng con, mỗi ngày. Có điều gì đó rất đẹp, nhưng cũng rất thật nơi câu nói này: một lời mời gọi – vừa dịu dàng, vừa thách thức.
Ngày con bước chân vào hành trình ơn gọi, con từng nghĩ rằng theo Chúa là một điều gì đó cao quý và rực rỡ. Nhưng càng đi, con càng nhận ra: con đường theo Thầy không được lót bằng hoa hồng, mà bằng những chọn lựa nhỏ nhặt, những từ bỏ âm thầm, những thập giá rất đỗi thường ngày.
Theo Chúa – không phải là trốn tránh thế gian, mà là can đảm sống giữa đời với một con tim không thuộc về thế gian. Từ bỏ chính mình – không phải là đánh mất bản thân, nhưng là bỏ đi cái tôi ích kỷ, cái tôi muốn được dễ dãi, được yêu chiều, được hơn người. Và điều khó nhất lại chính là điều Chúa mời gọi mỗi ngày: vác thập giá mình – mỗi ngày – mà theo.
Thập giá ấy có khi là một người chị em khó gần, một công việc con không thích, một lời phê bình làm con tổn thương. Thập giá là cả những lúc cầu nguyện khô khan, lòng chẳng sốt sắng, nhưng con vẫn cố gắng quỳ bên Chúa trong thinh lặng. Là những khi chẳng ai hiểu mình, nhưng con vẫn chọn sống hiền lành. Là những hôm lòng con mệt mỏi, nhưng vẫn bước tiếp vì tin rằng: có Chúa đi cùng.
Chúa không hứa con đường sẽ dễ dàng. Nhưng Chúa hứa một điều: Ngài sẽ chẳng bao giờ gửi đến cho con một thập giá quá sức của con. Và đó là điều giữ con lại. Đó là lý do để con không quay đầu, dù đôi lúc hoang mang, mệt mỏi. Con tập bỏ mình – không phải vì con giỏi, nhưng vì con tin: tình yêu của Ngài lớn hơn mọi sợ hãi trong con.
Con không biết tương lai sẽ ra sao. Con chỉ biết: hôm nay, con muốn theo Chúa. Muốn sống đời mình như một câu trả lời nhỏ – nhưng thật – với tiếng gọi từ thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay, con đến trước mặt Ngài không mang theo điều gì lớn lao, chỉ là một con tim nhỏ bé – muốn theo Ngài. Con nghe tiếng Ngài mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình…” Và con biết, điều Ngài muốn không phải là những việc vĩ đại, nhưng là một trái tim dám từ bỏ mình – từng chút, từng ngày.
Lạy Chúa, con không mạnh mẽ. Con vẫn còn sợ hy sinh, vẫn còn yêu bản thân hơn yêu Thánh Ý. Nhưng con tin: nếu con bước một bước, Ngài sẽ nắm tay con mà bước cùng.
Xin cho con biết đón nhận thập giá của mình – không càu nhàu, không so sánh, không than trách – vì con tin, đó là thập giá Ngài đã chọn riêng cho con. Amen.
Bích Ngọc
CHỦ ĐỀ 4:
“CỨ AN TÂM, CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!” (Mc 6,50)
BƯỚC THEO THẦY…“ĐỪNG SỢ”
Lạy Chúa,
Con nhìn thấy hình ảnh của các Tông Đồ xưa ngay trong chính đời mình. Nhiều lúc con loay hoay giữa biển đời, con không tìm thấy ngã rẽ cho chính mình và lòng con bối rối. Con mang theo tất cả những âu lo và rối bời ấy đến buổi tĩnh tâm – không phải để tìm cách “giải quyết”, nhưng để được thinh lặng bên Chúa, và nơi đó, lòng con lắng nghe được tiếng Ngài.
Quỳ trước Nhan Thánh Chúa, con thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Đã nhiều lần, con mải mê chọn “làm việc cho Chúa” mà quên chọn chính Chúa. Và giờ đây, khi ngồi lại, con nhận ra: nếu đời con không bám víu vào Ngài, thì con cũng chẳng khác gì các Tông Đồ xưa – phải vất vả chèo chống giữa cơn sóng dữ. Nhiều lần, con còn sợ hãi và khép mình khi đối diện với Thập Giá.
Chúa đã dựng nên con và gọi con – không phải vì Chúa cần con, mà vì Chúa muốn con gần Ngài hơn, muốn con gặp gỡ và lắng nghe Ngài. Có những lúc con thấy đời mình lênh đênh, mất hướng đi… nhưng Chúa không bỏ rơi con. Ngược lại, Chúa dùng biết bao cách để con cảm nhận rằng Ngài luôn hiện diện bên con.
Con chợt nhớ đến câu Tin Mừng của Thánh sử Máccô:
“Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Lòng con như nhẹ hơn mỗi khi con thầm thĩ tâm sự với Ngài. Bởi con tin thật rằng: “Chúa không bỏ rơi những ai mà Ngài đã gọi.” Và con cũng tin rằng, Chúa sẽ không bao giờ gửi đến con Thập Giá vượt quá sức con vác…
Lạy Chúa,
Con chỉ là một cây bút chì nhỏ trong tay Thiên Chúa. Xin dạy con biết phó thác trọn vẹn vào công trình kỳ diệu của Ngài, tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin cho con giữ được nét đơn sơ như thuở ban đầu khi bước theo Chúa – không toan tính, không nghi ngại, không sợ hãi.
Xin cho con biết nhìn mọi người, nhìn chị em bằng ánh nhìn của Chúa – ánh nhìn của sự cảm thông và bao dung. Xin cho con biết khiêm tốn lắng nghe, như chính Chúa đã kiên nhẫn lắng nghe con.
“Chúa thương ai thì sẽ chia sẻ đau khổ với người đó.”
Xin cho con biết nhận ra Thánh Ý của Ngài trong từng biến cố đời sống thường ngày – để con sống trọn vẹn Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Cảm tạ Chúa, vì đã soi sáng cho con nhận ra ơn gọi riêng đặc biệt mà Chúa đã dành sẵn cho con giữa muôn vàn ân ban. Xin ban cho con sức mạnh, và xin hãy đến biến đổi con, để con trở nên xứng đáng với lời mời gọi yêu thương của Ngài. Amen.
Hoa Mai
CHẦU THÁNH THỂ
LẮNG ĐỌNG TRONG CHÚA
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Quỳ trước Thánh Thể Chúa, tâm hồn con được lắng đọng trong sự thinh lặng của những ngày tĩnh tâm. Con lắng lại để nghe tiếng Chúa, để nhìn lại chính bản thân mình – con đang sống thế nào với đời sống ơn gọi của mình?
Ơn gọi là một huyền nhiệm phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúa gọi mỗi người chúng con, dù không ai hoàn hảo cả. Nhưng Chúa vẫn gọi – để mỗi người biết nhận ra tiếng Chúa và sẵn sàng từ bỏ mà đáp lại lời mời yêu thương ấy.
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”
Từ bỏ – không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng từ bỏ không khiến con đơn độc. Vì chính khi từ bỏ, con bước vào sự thân mật sâu xa với Chúa – Đấng là gia nghiệp và là niềm vui đích thực của đời con.
Khi mới bước vào tu viện, cánh cổng dần dần khép lại… Lòng con thắt lại – không phải vì sợ hãi – mà vì con biết rằng: từ nay, con sẽ phải từ bỏ.
Từ bỏ ánh mắt cha mẹ mỗi bữa cơm chiều.
Từ bỏ chiếc điện thoại con vẫn thường cầm trên tay mỗi ngày.
Đã nhiều lúc, con đã khóc – và con đã nghĩ đến việc từ bỏ chính ơn gọi này.
Nhưng trong giây phút ấy, con nghe được tiếng Chúa – Chúa gọi con hãy đứng lên và đi tiếp.
Chúa đánh động tâm hồn con, giúp con mạnh mẽ, để con không còn lùi bước nữa.
Từ từ, con nhận ra rằng: từ bỏ không phải vì thế gian không đẹp, nhưng bởi vì con đã thấy một vẻ đẹp khác – vẻ đẹp của Thập Giá, của tình yêu không đòi đáp trả.
Lạy Chúa,
Xin Ngài giúp con sống đúng với Tin Mừng và với lời tuyên khấn mà con đang mong chờ.
Xin giữ con thuộc trọn về Ngài – hôm nay và mãi mãi. Amen.
Anh Thư