CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Biến cố Phục sinh – Biến cố của Niềm tin
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố đầu tiên của buổi sáng Phục Sinh. Maria Mađalêna đã ra mộ từ sáng sớm, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mồ. Bà vội chạy về báo tin cho các môn đệ. Sau đó, Phêrô và Gioan liền chạy đến, và khi vào trong mồ, họ thấy những dấu chứng: ngôi mồ trống, băng vải và khăn che đầu cuộn lại để riêng một bên. Tin mừng đã ghi lại một chi tiết quan trọng. Đó là ông Gioan: “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).
Đức tin bắt đầu từ những dấu chỉ nhỏ bé. Gioan đã thấy. Điều ông trông thấy không phải là Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiển hiện ra ngay lúc đó, mà là các “dấu chỉ”: ngôi mộ trống, khăn liệm được cuộn lại. CGS Phục sinh mời gọi người môn đệ bước vào một hành trình đức tin, giúp họ khám phá ra mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm Chúa sống lại. Và mầu nhiệm này đã được Kinh Thánh và CGS tiên báo trước. Đó cũng là điều mà thánh Phaolô quả quyết : “nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng, và Đức Tin của anh em cũng ra trống rỗng”.
Thật vậy, biến cố Phục sinh là biến cố của niềm tin hơn là biến cố của lịch sử. Thánh Gioan “đã tin”, và Ngài mời gọi chúng ta tin cả khi mình chưa thấy. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn vào những dấu chỉ và hãy đọc ý nghĩa của chúng dưới ánh sáng Lời Chúa. Các dấu chỉ này giúp chúng ta thấy được rằng Chúa đang sống và hiện diện giữa chúng ta.
Là những người được Chúa yêu. Chúng ta phải có cái nhìn vượt lên trên giác quan, cái nhìn của tình yêu ở lại giống như Gioan. Chính cái nhìn đó giúp chúng ta đọc được các dấu chỉ, thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục sinh. Thật vậy, ngày hôm nay CGS Phục Sinh không hiện ra bằng xương bằng thịt như xưa, nhưng Người vẫn để lại vô số dấu chứng đời thường: Đó có thể là 1 khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi dấn thân trong sứ vụ hay một sự biến đổi của một chị em sau nhiều năm xa cách… Tất cả đều đó là dấu chỉ cho thấy: Chúa vẫn sống, vẫn đồng hành và hoạt động giữa chúng ta.
Tin là còn là bước vào mối tương quan cá vị với Đấng Phục Sinh. Niềm tin vào Chúa Phục Sinh không chỉ là một xác tín về một biến cố của quá khứ, mà là một lời tuyên xưng: Chúa đang sống và đang hiện diện trong cuộc đời tôi. Đức tin ấy không dựa vào cảm xúc, nhưng dựa trên kinh nghiệm sống với Chúa từng ngày: qua cầu nguyện, thánh lễ và các bí tích.
Có thể chúng ta chưa “thấy Chúa”nhãn tiền như Maria Mađalêna, như Phêrô hay Gioan, nhưng chúng ta được mời gọi học cách tin như Gioan đã tin, để đi vào tương quan cá vị với Chúa để có thể nhận ra Chúa đang hiện trong từng người chị em: qua niềm vui, nụ cười thân thiện, qua sự động viên và qua từng biến cố hằng ngày
Cộng đoàn thân mến, Chính tình yêu của người được Chúa yêu đã mở ra con đường đức tin. Gioan đã thấy những dấu chứng dù đơn giản tầm thường, nhưng đủ để làm bừng sáng lên niềm tin: Chúa đã sống lại thật!
Trong Mùa Phục Sinh này, chúng ta hãy xin Chúa mở mắt đức tin để nhận ra Người nơi những dấu chứng đời thường. Và xin Chúa cho mỗi người tu cũng trở thành dấu chứng cho người khác: qua đời sống yêu thương, chan chứa niềm vui và tha thứ, để mọi người nhận biết rằng: Đức Kitô đã phục sinh – Người đang sống giữa chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến và một đôi mắt biết nhìn bằng đức tin, để chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

