Suy niệm Chúa Nhật V thường niên A – Lm. Joseph

Suy niệm CHÚA NHẬT V – THƯỜNG NIÊN A

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất quen thuộc: muối và ánh sáng. Để nói về căn tính của người KTH, và cách riêng là căn tính của người sống đời thánh hiến: trở nên muối ướp đời và ánh sáng cho trần gian. Cả ba bài đọc hôm nay đều soi sáng cho chúng ta hiểu sâu hơn về việc sống căn tính ấy giữa thế giới hôm nay.

  1. Muối và ánh sáng- căn tính của người môn đệ

CGS khẳng định: “Chính anh em là muối cho đời… chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”. Chúng ta biết rằng, điều làm nên giá trị của Muối đó chính là vị mặn. Vị mặn giúp cho đồ ăn, thức uống trở nên đậm đà, tươi ngon và không bị hư thối. Nếu muối mà mất đi vị mặn thì muối không còn là muối nữa. Còn Ánh sáng thì phải chiếu sáng. Đó là bản chất của ánh sáng và ánh sáng thì  xua tan bóng tối, chỉ đường cho con người. CGS mời gọi các môn đệ trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Điều này cho nói lên căn tính của người môn đệ, phải đem chất mặn của tin mừng thấm nhập vào trần gian, tức là đem tình yêu và ánh sáng của Chúa Kitô cho mọi người.

Thật vậy, để là muối và là ánh sáng. Thì người tu phải gắn bó với CKT, phải thấm đượm vị mặn tình yêu của Người. Vị mặn mà đó phải được lan tỏa không chỉ trong lời nói, nhưng còn trong cách chúng ta phục vụ anh chị em mình . Người ta thường nói “lời nó dễ thương, gương bày lôi cuốn”. Chính sự mặn mà dễ thương của người tu sẽ là chất xúc tác lôi cuốn người khác. Đó cũng  là dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa trần gian.”

  1. Muối phải tan đi và ánh sáng phải tỏ lộ

Chúng ta biết rằng Muối chỉ có giá trị khi nó tan ra, hòa vào thức ăn; nếu chỉ giữ lại cho riêng mình thì muối trở nên vô dụng. còn Ánh sáng chỉ thực sự là ánh sáng khi được đặt trên đế, để soi chiếu cho mọi người trong nhà.

Chúa Giêsu cảnh báo: “Nếu muối nhạt đi, thì lấy gì ướp cho mặn lại?”. Điều đó xảy ra khi người môn đệ đánh mất tình yêu, lý tưởng đời mình, đánh mất chiều kích hy sinh, cho đi và tự hiến.

Thật vậy, Đối với người tu, sống phải là muối, phải là ánh sáng đồng nghĩa với việc: chấp nhận Dám dấn thân, dám tan đi trong cộng đoàn, tan đi trong sứ vụ, trong những hy sinh không được ghi nhận. Dám để ánh sáng đời thánh hiến tỏ lộ, không phải bằng lời nói nhiều, nhưng bằng đời sống bác ái, yêu thương và hy vọng.

Đức GH. Bênêđictô XVI  nói: “Thế giới cần Thiên Chúa, và thế giới cần những chứng nhân đáng tin cậy của Thiên Chúa”. Thật vậy, Chính khi chúng ta dám tan đi cái tôi ích kỷ, dám dân thân phục vụ Chúa và anh chị em trong tình yêu thương, thì chúng ta mới thực sự là chứng nhân, là ánh sáng cho trần gian.

Cộng đoàn thân mến, Chúa Giêsu hôm nay không mời gọi chúng ta trở nên muối và ánh sáng theo kiểu thế gian, nhưng theo cách của Tin Mừng: Muối tan đi để ướp mặn đời, Ánh sáng tỏ lộ để dẫn đường cho người khác đến với Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa cho mỗi nữ tu luôn trung thành với căn tính của mình, để giữa một thế giới còn nhiều bóng tối và nhạt nhẽo, đời sống thánh hiến luôn là dấu chỉ của hy vọng, niềm vui và tình yêu Thiên Chúa.