Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật II TN – Năm A

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM A


TIN MỪNG: Ga 1, 29–34

29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

SUY NIỆM:

Trong ánh sáng của mầu nhiệm Thánh Thể, Hội Thánh hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Đây không chỉ là biến cố khai mở sứ vụ công khai của Người, mà còn là mặc khải sâu xa về con đường cứu độ Thiên Chúa đã chọn: con đường tự hạ, liên đới và vâng phục.

Đức Giêsu, Đấng hoàn toàn vô tội, đã không đứng ngoài hàng ngũ nhân loại tội lỗi, nhưng bước xuống dòng sông Giođan, xếp mình ngang hàng với những con người cần được hoán cải. Cử chỉ ấy diễn tả một tình yêu không sợ bị tổn thương, không sợ bị hiểu lầm, và không giữ khoảng cách an toàn với thân phận yếu hèn của con người. Người bước xuống để nâng con người lên; Người chấp nhận ở vị trí cuối cùng để mở ra cho nhân loại con đường sự sống mới.

Việc Đức Giêsu chịu phép rửa bằng nước là hình bóng báo trước phép rửa bằng máu mà Người sẽ lãnh nhận trên thập giá. Ngay từ giây phút khởi đầu sứ vụ, thập giá đã hiện diện như định hướng căn bản của đời sống Người. Đây là con đường vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha, là con đường mà tình yêu được thể hiện không bằng lời nói, nhưng bằng sự hiến trao trọn vẹn chính mạng sống mình.

Trong biến cố này, Thánh Thần được tỏ hiện như chim bồ câu từ trời ngự xuống trên Đức Giêsu, và tiếng Chúa Cha vang lên xác nhận căn tính của Người. Lời chứng của thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ nhằm giới thiệu Đức Giêsu cho dân Israel, nhưng còn giúp Hội Thánh mọi thời nhận ra: chính Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến, là Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian, là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.

Đối với đời sống thánh hiến, mầu nhiệm phép rửa của Đức Giêsu mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta được mời gọi trở về với nguồn mạch đầu tiên của ơn gọi mình: Bí Tích Rửa Tội. Chính từ Bí Tích này, chúng ta được thánh hiến, được thuộc trọn về Thiên Chúa, và được tháp nhập vào Đức Kitô. Đời sống thánh hiến không tách rời Bí Tích Rửa Tội, nhưng là sự triển nở triệt để của ân sủng đã được gieo vào linh hồn ngay từ khởi đầu.

Sống trung thành với ơn gọi tu trì là tiếp tục con đường tự hạ của Đức Kitô: sẵn sàng đứng vào vị trí của người phục vụ, chấp nhận bị quên lãng, và kiên trì sống các lời khấn như một hiến lễ âm thầm dâng lên Thiên Chúa. Đó là chọn vâng phục thay vì khẳng định bản thân, chọn khó nghèo thay vì tích lũy, và chọn khiết tịnh để trái tim được hoàn toàn tự do cho Thiên Chúa và cho sứ vụ.

Giữa một thế giới đề cao thành công, hiệu quả và hình ảnh bên ngoài, đời sống thánh hiến được mời gọi trở nên dấu chỉ ngôn sứ của Nước Trời: dấu chỉ của một tình yêu tuyệt đối, của sự tín thác không điều kiện, và của niềm hy vọng đặt trọn nơi Thiên Chúa. Chính trong sự trung tín hằng ngày với đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và sứ vụ được trao phó, người tu sĩ làm chứng rằng Thiên Chúa là đủ, và chỉ mình Người mới có thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm của con người.

Lạy Đức Giêsu Thánh Thể,
chúng con cúi mình thờ lạy Chúa, Đấng đã tự hạ để bước xuống dòng sông Giođan, và hôm nay vẫn tiếp tục tự hạ để ở lại với chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể.

Xin cho chúng con luôn biết trở về với ân sủng Bí Tích Rửa Tội, để mỗi ngày canh tân lời đáp trả của đời sống thánh hiến. Xin cho chúng con dám chọn con đường khiêm hạ, con đường vâng phục và hiến trao, ngay cả khi con đường ấy dẫn qua thập giá.

Xin cho chúng con biết để Thánh Thần hướng dẫn, thanh luyện và đổi mới nội tâm mình, để đời sống chúng con thực sự trở thành lời chứng âm thầm nhưng xác tín về tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Ước gì, trong mọi hoàn cảnh sống và sứ vụ, chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, và kiên trì bước theo Đức Kitô cho đến cùng.

Chúng con phó dâng tất cả cho Chúa, với trọn niềm tin yêu và tín thác. Amen.