CHÚA NHẬT PHỤC SINH
TRỖI DẬY
TIN MỪNG: Ga 20, 1 – 9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng Con Thiên Chúa phục sinh. Đây chính là tâm điểm của đức tin Kitô giáo : “Nếu Đức Giêsu không trỗi dậy, thì đức tin chúng ta sẽ vô ích” (1Cr 15,17).
Lời Chúa hôm nay cho thấy Đấng mà người Do Thái đã đóng đinh trên thập giá, đã được mai táng trong mồ, thì giờ đây Đấng ấy đã chiến thắng sự chết và vinh hiển phục sinh. Các phụ nữ và tông đồ làm chứng sống động cho biến cố này.
Chúng ta cùng nhau vui mừng khôn tả, không chỉ vì Ngài đã được Chúa Cha cho sống lại, mà còn là để mừng chính chúng ta—bởi vì biến cố phục sinh liên quan đến tất cả: Chúa đã sống, đã chết, và đã trỗi dậy để đập tan gông cùm tội lỗi, đánh bại quyền lực sự chết vì mỗi người chúng ta. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng hãy trỗi dậy:
Trỗi dậy đức tin: Đời sống đức tin của chúng ta đôi khi trở nên khô khan, nguội lạnh, bị che lấp bởi những ưu tư trần thế. Vì vậy chúng ta hãy để Chúa phục sinh thổi vào chúng ta niềm hăng say mới, và làm cho mỗi ngày chúng ta được sống “trong niềm tin và tình yêu” (1Tm 1,14).
Trỗi dậy lương tâm ngay thẳng: Nhiều khi lòng chúng ta bị ràng buộc bởi tham lam, ích kỷ, khiến chúng ta lầm đường lạc lối, lừa dối nhau. Hôm nay, chúng ta hãy để Chúa làm trỗi dậy trong trái tim chúng ta lòng quảng đại, lòng yêu thương để chúng ta canh tân đời sống của mình
Trỗi dậy tình yêu gia đình: Đôi khi chủ nghĩa cá nhân, thờ ơ, hoặc bạo hành đã làm đông cứng lòng yêu thương, biến tổ ấm thành nơi chôn vùi tình cảm. Vì vậy Nhờ mầu nhiệm phục sinh của Chúa, mỗi gia đình được kêu gọi trỗi dậy tình yêu thương trong gia đình để mỗi người cùng nhau xây dựng và gieo rắc sự bao dung, phục vụ và hiệp nhất.
Trỗi dậy lòng hiền hòa và bác ái: Dòng đời đôi khi xô đẩy chúng ta thành những con người cứng rắn, vô cảm. Vì thế, Hãy để Chúa phục sinh biến đổi trái tim, làm cho chúng ta trở nên “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29), sẵn sàng phục vụ và tha thứ.
Trỗi dậy lòng bao dung: Hận thù, ghen ghét, tranh dành tài sản và địa vị có thể phá vỡ mọi tương quan: trong gia đình, nơi làm việc hay trong Giáo xứ. Vì thế, chúng ta hãy để Chúa phục sinh làm trỗi dậy lòng bao dung nơi trái tim mỗi người để giúp chúng ta buông bỏ oán thù, làm hòa và xây dựng lại tình hiệp thông.
Trỗi dậy sự nhẫn nại để khôi phục nhân đức: Nhiều thói hư tật xấu đã làm lu mờ những nhân đức cao quý: khiêm nhường, kiên nhẫn, trung tín. Nhờ mầu nhiệm phục sinh, chúng ta được tái sinh trong ơn gọi nên thánh, được ơn Chúa Thánh Thần củng cố những ơn lành này.
Chúa Giêsu phục sinh không chỉ đồng hành, mà còn ban sức mạnh cho chúng ta. Nhưng quan trọng là chúng ta có dám trỗi dậy với Ngài không? Tránh chôn mình trong “mồ” ích kỷ, giận hờn, hay hưởng thụ trần tục. Là con cái Thiên Chúa, ta không được phép cứ mãi nằm dưới bóng tăm tối đó, vì Con Chúa đã chết và sống lại để đổi mới chúng ta.
Lạy Chúa Phục Sinh, xin ban cho mỗi người chúng con sức mạnh từ biến cố vô song này, để chúng con có thể: Trỗi dậy đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa trên hết; Giữ vững lương tâm ngay thẳng, để mọi phán đoán và hành động được Chúa Thánh Thần soi dẫn; Phục hồi tình yêu thương gia đình và mọi nhân đức cho con cháu; Giữ được lòng hiền hòa, bác ái, khiêm nhường, để hàn gắn mọi vết thương tâm hồn. Lạy Chúa, xin cho đời sống chúng con mỗi ngày luôn xứng đáng là con cái Chúa phục sinh. Amen.
LM. PHAOLO