CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG: Lc 10, 38 – 42
38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41 Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
SUY NIỆM:
“Maria đã chọn phần tốt nhất…”
Trong đời sống đạo, chúng ta thường gắn liền sự đạo đức với những việc mang tính tôn giáo như: đọc kinh, lần chuỗi, tham gia hội đoàn, tham dự Thánh lễ hay làm việc bác ái. Đôi khi, từ cách nhìn đó, chúng ta dễ phân loại người đạo đức và người “kém đạo đức” theo những tiêu chuẩn bên ngoài. Những người không có điều kiện tham gia thường xuyên vào các sinh hoạt tôn giáo – vì bận mưu sinh, lao động hay vì hoàn cảnh – lại dễ bị đánh giá là sống đạo chưa đủ. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại điều gì thực sự là “phần tốt nhất” trong đời sống Kitô hữu.
Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca kể lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà Mácta và Maria. Mácta tất bật lo việc tiếp khách, trong khi Maria ngồi lắng nghe Chúa. Thoạt nhìn, chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa đang đề cao việc cầu nguyện hơn hành động. Nhưng thật ra, Chúa không hề trách Mácta vì phục vụ, cũng không khen Maria vì “ngồi không”. Điều Chúa nhấn mạnh chính là lựa chọn của Maria – lựa chọn ưu tiên dành cho Chúa, đặt Ngài ở trung tâm, lắng nghe và ở lại với Ngài.
Sống đức tin không phải là chọn giữa hành động hay cầu nguyện, mà là đặt Chúa vào trung tâm của mọi hành động và suy nghĩ. Người công nhân đang làm việc mệt nhọc, người mẹ chăm sóc con cái, người bán hàng ngoài chợ – nếu biết dâng việc mình làm cho Chúa và sống với lòng mến – thì cũng đang “chọn phần tốt nhất”. Điều quan trọng không phải là chúng ta làm gì, mà là chúng ta có làm với Chúa và vì Chúa không.
Maria đã chọn phần tốt nhất không phải vì chị ngồi yên, mà vì chị đã ưu tiên chọn Chúa hơn mọi sự. Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống như Maria: dù làm bất cứ việc gì, hãy để Chúa bước vào trong công việc, trong tâm hồn, trong thời gian của ta. Đó chính là “phần tốt nhất” mà không ai có thể lấy đi được.
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao lo toan và bận rộn của cuộc sống, xin cho con luôn biết đặt Chúa vào trung tâm của đời mình. Xin dạy con biết chọn Chúa mỗi ngày, và để mọi việc con làm đều khởi đi từ lòng yêu mến Chúa. Amen.
LM. PHAOLO