Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C

TIN MỪNG: Lc 19, 1 – 10

1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

SUY NIỆM:

CÁI NHÌN CỦA CHÚA BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI

Trong Tin Mừng hôm nay có rất nhiều hình ảnh đẹp: một ông Da-kêu nhỏ bé đang leo lên cây sung, một Đức Giêsu đi ngang qua giữa đám đông, một cuộc gặp gỡ bất ngờ và một bữa ăn đầy niềm vui. Nhưng có lẽ hình ảnh đẹp nhất và sâu sắc nhất, làm lay động trái tim của mỗi người chúng ta, chính là cái nhìn của Đức Giêsu – ánh nhìn đã làm biến đổi tận căn cuộc đời của Da-kêu.

Ông Da-kêu là người thu thuế trưởng, giàu có nhưng bị khinh ghét. Ông sống trong ánh nhìn phán xét của người đời, ánh nhìn khiến ông khép kín và co cụm lại. Thế nhưng, chỉ trong giây phút thoáng qua, Đức Giêsu ngước lên, nhìn ông bằng ánh mắt khác hẳn: không lên án, không khinh chê, mà là ánh mắt yêu thương, thấu hiểu và mời gọi. Chỉ một ánh nhìn thôi, nhưng đủ để ông Da-kêu mở lòng, bước ra khỏi chính mình và bắt đầu một hành trình mới.

Cái nhìn của Chúa Giêsu chạm đến phần tốt đẹp nhất trong con người tội lỗi ấy. Người thấy trong Da-kêu một tâm hồn đang khát khao được thay đổi. Và chính vì thế, cái nhìn ấy của Chúa đã mạnh mẽ khơi lên trong ông niềm tin và hy vọng. Da-kêu đã đứng dậy, chia nửa tài sản cho người nghèo và đền bù gấp bốn cho ai bị thiệt hại. Từ một kẻ bị loại trừ, ông trở thành người được cứu độ: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”

Trong cuộc sống hằng ngày, người ta vẫn trao cho nhau nhiều ánh nhìn, nhưng không phải ánh nhìn nào cũng đem lại sự sống. Có những cái nhìn đầy phán xét, nghi ngờ, ghen tị hay khinh bỉ, khiến người khác thêm mặc cảm, co lại và mất niềm tin vào chính mình.

Vì thế, mỗi người chúng ta cần mang cái nhìn của Chúa Giêsu:

  • Ánh nhìn biết trân trọng để khơi dậy điều tốt trong tâm hồn người khác, giúp họ nhận ra rằng họ vẫn có giá trị, dù đã từng vấp ngã.

  • Ánh nhìn cảm thông để giúp họ vượt qua mặc cảm và nỗi đau, cảm nghiệm được rằng có ai đó vẫn hiểu và đồng hành với họ.

  • Ánh nhìn tha thứ để giải thoát con người khỏi gánh nặng quá khứ, mở ra con đường mới của hy vọng và bình an.

  • Ánh nhìn khích lệ để nâng dậy những tâm hồn mỏi mệt, giúp họ tin rằng họ vẫn có thể bắt đầu lại với Chúa.

  • Ánh nhìn dịu dàng để xoa dịu những vết thương sâu kín, đem lại niềm an ủi cho người đang cô đơn và tổn thương.

  • Ánh nhìn kiên nhẫn để chờ đợi người khác thay đổi, thay vì vội vàng kết án hay loại trừ họ.

  • Ánh nhìn tin tưởng để giúp người khác khám phá lại phẩm giá của mình và dám sống theo điều tốt lành mà Thiên Chúa gieo trong lòng họ.

Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết nhìn người khác như Chúa đã nhìn Da-kêu:
không phán xét nhưng cảm thông, không kết án nhưng khơi dậy điều tốt đẹp trong lòng họ.
Xin cho con biết trao đi ánh nhìn làm sống lại,
để qua con, nhiều người nhận ra rằng:
“Hôm nay, ơn cứu độ cũng đến trong nhà này.” Amen.

LM. PHAOLO