Suy niệm Lời Chúa hằng ngày – Tuần X TN

THỨ HAI TRONG TUẦN X TN: Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh

TIN MỪNG: Ga 19, 25 – 27

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

SUY NIỆM:

Đức Maria Mẫu Gương Đức Tin trong Kỷ Nguyên Chúa Thánh Thần

Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Giáo Hội cử hành thánh lễ kính Đức Maria – Mẹ Giáo Hội. Đây không chỉ là một danh hiệu tôn vinh, mà còn là lời mời gọi chúng ta chiêm ngắm Mẹ như một mẫu gương sống đức tin giữa lòng Hội Thánh, đặc biệt trong thời đại của Chúa Thánh Thần.

Trước hết, Mẹ là mẫu gương của đức tin vững vàng và khiêm hạ. Tại chân thập giá (Ga 19,25–27), giữa lúc đau khổ và tối tăm, Đức Maria vẫn “đứng đó” – thinh lặng, không lùi bước. Mẹ sống trọn lời “xin vâng” không chỉ một lần ở Truyền Tin, mà trong cả hành trình khổ đau. Đó là đức tin không đòi hỏi hiểu biết trọn vẹn, nhưng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Thứ hai, Mẹ là mẫu gương của đời sống cầu nguyện và lắng nghe Thánh Thần. Tại nhà Tiệc Ly, Mẹ hiện diện cùng các Tông đồ, âm thầm cầu nguyện, chờ đợi Thánh Thần. Mẹ không giảng dạy, không chỉ đạo, nhưng đồng hành trong cầu nguyện, để Hội Thánh được sinh ra trong Chúa Thánh Thần. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi nuôi dưỡng đời sống nội tâm, dành chỗ cho sự thinh lặng, để Thánh Thần lên tiếng nơi tâm hồn mình.

Thứ ba, Mẹ là mẫu gương của tình yêu khiêm hạ và phục vụ. Ngay sau khi đón nhận Chúa Giêsu trong lòng, Mẹ đã vội vã lên đường đến giúp bà Êlisabeth. Tình yêu của Mẹ không đóng kín, nhưng luôn mở ra, hành động, trao ban. Trong thế giới hôm nay, nơi con người dễ khép mình trong tiện nghi và ích kỷ, Mẹ dạy ta biết để cho Thánh Thần thúc đẩy ra khỏi chính mình, để yêu thương, phục vụ cách âm thầm nhưng sâu xa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, xin dẫn dắt chúng con biết sống đức tin vững vàng, cầu nguyện chân thành, và yêu thương dấn thân, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Amen.

 

THỨ BA TRONG TUẦN X TN

TIN MỪNG: Mt 5, 13 – 16

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

SUY NIỆM:

“Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-16)

Lời Chúa hôm nay được vang lên như một sứ điệp mạnh mẽ nhắc nhở mỗi người Ki-tô hữu về căn tính và sứ mạng của mình. Chúa Giêsu không nói chúng ta nên trở thành muối hay ánh sáng, mà Ngài khẳng định rõ ràng: “Chính anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian.”

Muối chỉ thật sự có ích khi biết tan ra để ướp mặn và bảo quản; ánh sáng chỉ có giá trị khi được đặt nơi cao để soi rọi, dẫn lối cho người khác. Cũng vậy, người Kitô hữu không sống đức tin chỉ để giữ riêng cho mình, mà phải sống đức tin một cách tích cực, để qua cuộc sống của mình, người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Trong xã hội hôm nay, hơn bao giờ hết, sứ mạng ấy lại càng cấp thiết. Khi mà đạo đức xã hội xuống cấp, sự thật bị bóp méo, chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ đang lan tràn khắp nơi, thì người Kitô hữu càng được mời gọi phải lên tiếng bằng chính đời sống mình.

Trong một xã hội như vậy, người Kitô hữu càng phải sống đúng bản chất của mình:

 Sống quảng đại để ướp lại lối sống ích kỷ, chỉ biết vun vén cho riêng mình.

Sống theo sự thật của Tin Mừng, để ướp lại sự giả dối, gian trá đang lan rộng.

Sống bác ái, yêu thương theo gương Chúa Giêsu, để sưởi ấm một thế giới đang lạnh lùng, vô cảm.

Sống đạo đức, trong sạch, để thức tỉnh một xã hội đang dần đánh mất cảm thức về tội.

Sống hy sinh, biết cho đi, để đối lại với lối sống hưởng thụ, chỉ biết tìm kiếm tiện nghi và thú vui chóng qua.

Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì vĩ đại. Ngài chỉ mời gọi ta trở nên muối và ánh sáng, nghĩa là sống đúng với ơn gọi làm con cái Chúa giữa đời thường: trung thực trong công việc, yêu thương trong gia đình, khiêm nhường trong cách sống, và tử tế với những người xung quanh.

 Trong một thế giới đang mất phương hướng, sự hiện diện âm thầm nhưng trung tín của mỗi người Kitô hữu sẽ là ánh sáng soi đường, là muối gìn giữ phẩm giá con người. Ước chi qua đời sống của chúng ta, người ta không chỉ nghe nói về Chúa, mà còn nhìn thấy Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh, để mỗi ngày chúng ta biết sống đúng căn tính của mình – là muối ướp đời, là ánh sáng cho trần gian, để xã hội hôm nay được chữa lành và thăng tiến nhờ chính ánh sáng Tin Mừng của Chúa Kitô tỏa chiếu qua đời sống của chúng con. Amen

 

THỨ TƯ TRONG TUẦN X TN

TIN MỪNG: Mt 5, 17 – 19

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

SUY NIỆM:

Hôm qua, Lời Chúa cho chúng ta thấy bản chất và sứ mạng của người Kitô hữu là trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Hôm nay, và trong những ngày kế tiếp, Chúa Giêsu sẽ chỉ cho chúng ta biết phải sống như thế nào để thực hiện điều đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta tuân giữ luật Chúa. Đây là nền tảng cần thiết để người Kitô hữu có thể sống đúng căn tính và sứ mạng của mình. Tuân giữ lời Chúa không chỉ giúp mỗi người sống ngay chính, mà còn là cách để chiếu tỏa ánh sáng đức tin giữa đời.

Trước hết, việc tuân giữ luật Chúa giúp con người sống công bằng, bình đẳng và an toàn. Khi sống theo những gì Chúa dạy, ta học biết tôn trọng người khác, biết sống thật, và xây dựng một xã hội có trật tự, có tình thương.

Thứ hai, việc giữ luật Chúa là điều kiện để chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Luật Môsê, dù mang lại sự công bằng, vẫn chưa đủ để cứu độ con người. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ, nhưng kiện toàn luật ấy – nghĩa là làm cho luật trở thành con đường dẫn ta đến Thiên Chúa qua tình yêu và lòng thương xót.

Thứ ba, khi tuân giữ luật Chúa, đặc biệt là luật yêu thương và bác ái, chúng ta không chỉ sống tốt cho bản thân, mà còn góp phần ướp mặn xã hội đang nhạt nhòa vì ích kỷ, và chiếu sáng cho những tâm hồn đang lầm lạc, thất vọng, buồn đau. Chính qua đời sống yêu thương và phục vụ âm thầm ấy, người Kitô hữu thực sự trở nên ánh sáng cho trần gian.

Việc giữ luật Chúa không phải là bổn phận nặng nề, nhưng là cơ hội để chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày, và để cuộc đời mình trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi lòng mở trí chúng con, để chúng con biết yêu mến và đón nhận luật Chúa không vì sợ hãi, nhưng vì yêu thương. Xin giúp chúng con sống điều Chúa dạy một cách quảng đại, để qua đời sống của chúng con, tình thương và lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Amen.

 

THỨ NĂM TRONG TUẦN X TN

TIN MỪNG: Mt 5, 20 – 26

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

SUY NIỆM:

Sống đức tin vượt lên hình thức bên ngoài

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 5,20), Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em không công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Đây không phải là lời mời gọi chúng ta sống đạo bằng cách tuân giữ nhiều luật lệ hơn hay bám chặt vào những hình thức tôn giáo bên ngoài một cách cứng nhắc.

Thực ra, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống một sự công chính vượt lên trên những hình thức bề ngoài. Đó là sự công chính không chỉ nằm ở bên ngoài, trong những nghi lễ đóng khung mà chúng ta thường làm theo khuôn mẫu, mà còn phải đến từ tận sâu trong tâm hồn, từ sự chân thành và tình yêu thật sự.

Trước hết, chúng ta được mời gọi vượt lên trên những nghi lễ đóng khung, những việc đạo đức làm theo thói quen mà đôi khi chúng ta thực hiện như một nghĩa vụ, một hình thức bắt buộc. Đó có thể là việc dự lễ, đọc kinh, lần hạt mà không thật sự để tâm và không để những việc ấy làm thay đổi con người mình.

Tiếp đến, chúng ta cần vượt qua những thói quen làm việc đạo mà đôi khi chỉ là công việc đều đặn, quen thuộc, thiếu sức sống. thực hành đạo không phải là việc khoác lên mình một bộ mặt đạo đức bên ngoài, mà là để đức tin thấm sâu vào mọi suy nghĩ, lời nói và hành động trong đời sống hằng ngày.

Cuối cùng, Chúa còn mời gọi chúng ta tỉnh thức với những phong trào, lời mời gọi hấp dẫn bên ngoài mà có thể chỉ là sự “đóng kịch” hay làm cho người khác thấy mà thôi. Đức tin không phải là biểu diễn, mà là một cuộc sống chân thật, khiêm nhường và yêu thương.

Chúng ta được mời gọi sống một đức tin công chính thật sự, vượt lên trên tất cả những hình thức bên ngoài, để lòng mình thực sự được biến đổi, trở nên chứng nhân trung tín của Tin Mừng trong thế gian hôm nay.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết sống đức tin chân thành, không chỉ bên ngoài mà từ tận sâu trong tim, để mỗi ngày chúng ta trở nên người công chính thật sự trong mắt Chúa và người chung quanh.

 

THỨ SÁU TRONG TUẦN X TN

TIN MỪNG: Mt 5, 27 – 32

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

31 “Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

SUY NIỆM:

Giữ tâm hồn trong sạch để nên muối và ánh sáng cho đời

Lời Chúa hôm nay tiếp tục giúp chúng ta hiểu sâu hơn điều Chúa Giêsu muốn khi mời gọi các môn đệ trở thành muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Người không chỉ muốn chúng ta tuân giữ những điều răn một cách hình thức, chỉ dừng lại ở mức “không phạm luật”, mà còn mời gọi ta đi xa hơn: biết gìn giữ tâm hồn mình luôn trong sạch, nơi thẳm sâu của ý nghĩ và ước muốn.

Vậy tâm hồn trong sạch là gì? Đó không đơn thuần là việc tránh những tội liên quan đến thân xác, mà là một lối sống nội tâm thánh thiện. Một trái tim trong sạch là trái tim không để cho ham muốn lệch lạc, sự ganh ghét hay dục vọng lấn át. tâm hồn trong sạch là nơi Thiên Chúa ngự trị. Người có tâm hồn trong sạch sẽ nhìn người khác với ánh mắt tôn trọng và yêu thương, chứ không phải để chiếm đoạt hay sử dụng. Đó cũng là tâm hồn khao khát những điều lành thánh, luôn hướng về ánh sáng của Chúa.

Làm sao để giữ được tâm hồn ấy? Trước hết, là biết canh giữ ánh mắt và tư tưởng – những “cửa ngõ” dẫn vào nội tâm. Một ánh nhìn lạc hướng có thể âm thầm làm hoen ố cả tâm hồn. Kế đến, là can đảm “móc bỏ” những điều dẫn đến sa ngã, như Chúa đã dạy. Đó có thể là một thói quen không tốt, một môi trường xấu, một số nội dung độc hại… cần dứt khoát loại trừ.

Bên cạnh đó chúng ta cũng cần cầu nguyện mỗi ngày, vì tâm hồn trong sạch là ơn Chúa ban. Lời thánh vịnh thật đẹp khi nói rằng: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một quả tim trong sạch.” Việc xưng tội thường xuyên cũng là cách để tâm hồn được thanh tẩy, được sáng lên trong ân sủng.

Sau cùng, người có trái tim biết yêu chân thật (không chiếm đoạt, không ích kỷ) sẽ làm cho tâm hồn mình trở nê trong sạch. Dục vọng là tình yêu bị bóp méo, còn tình yêu đích thực là sự tự do trao ban chính mình.

Giữ tâm hồn trong sạch không phải là điều lỗi thời, cũng không chỉ dành cho người sống đời thánh hiến. Đó là con đường sống của mọi Kitô hữu, để nên muối, nên ánh sáng một cách âm thầm nhưng lan tỏa, nhỏ bé nhưng làm trong lành cả thế giới quanh mình.

Lạy Chúa, xin tạo cho con một tâm hồn trong sạch, để con biết nhìn như Chúa nhìn, yêu như Chúa yêu, và sống mỗi ngày trong ánh sáng của ân sủng. Amen.

 

THỨ BẢY TRONG TUẦN X TN

TIN MỪNG: Mt 5, 33 – 37

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không thì phải nói ‘không’ ; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

SUY NIỆM:

Sống chân thật – một đời sống trong sáng và nhẹ nhàng

Chúa Giêsu dạy rằng: Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì nói ‘không’. Lời dạy ngắn gọn, tưởng như đơn giản, nhưng lại chất chứa một lối sống đầy nội lực: lối sống đơn sơ, trung thực, và trong sáng.

Ngày nay, người ta thường quen với cách nói nửa vời, úp mở, hoặc lắt léo để giữ lợi ích cho mình. Sự quanh co dần trở thành bình thường trong giao tiếp xã hội, trong môi trường công việc, thậm chí cả trong gia đình. Nhưng đây cũng là điều khiến tâm hồn ta mệt mỏi, bất an, vì phải sống trong sự giằng co giữa điều đúng và điều có lợi.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống như thế. Ngài mời gọi ta sống thật lòng, đơn giản, rõ ràng, minh bạch trong lời nói và hành động. Một đời sống như vậy sẽ đem lại sự bình an nội tâm, vì tâm ta không còn bị chia rẽ, không còn phải che giấu hay tính toán.

Sống thật không có nghĩa là sống khô cứng hay thiếu khôn ngoan, nhưng là sống với trái tim trong sáng, không nuôi dưỡng dối trá, không lợi dụng lời nói để thao túng người khác. Và chính vì thế, người sống thật sẽ toả ra một vẻ đẹp rất riêng, sự đáng tin, sự tự do và sự an tĩnh.

Cuộc đời của Chúa Giêsu là mẫu gương trọn hảo của một đời sống chân thật và trong sáng. Ngài luôn nói sự thật, không quanh co, không che giấu ý định, và cũng không sợ làm mất lòng khi cần phải lên tiếng vì công lý và sự thật. Chính vì Ngài sống đúng với điều Ngài rao giảng, nên người ta có thể đặt niềm tin nơi Ngài.

Sống đơn sơ không làm chúng ta yếu đuối, trái lại, giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Sống trong sáng không khiến ta thiệt thòi, mà mang lại sự bình an vì lương tâm không bị dằn vặt. Và sống chân thật chính là cách sống đẹp nhất của người môn đệ Chúa – là khi chúng ta thực sự trở nên muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, như chính lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới nhiễu nhương, nhiều giả dối và hoài nghi, xin dạy con biết sống đơn sơ như lời Ngài dạy: “Có thì nói có, không thì nói không.” Xin ban cho con một trái tim trong sáng, một lương tâm ngay lành, và một đời sống thật thà, đáng tin cậy. Để mỗi lời con nói, mỗi điều con làm, đều phản ánh ánh sáng của Chúa đang chiếu soi trong tâm hồn con. Amen.

LM. PHAOLO