THỨ 2 SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
(Lc 6,36–38; Đn 9,4b-10)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Trong Nho giáo chữ “Nhân” là nền tảng của triết lý Khổng Tử, thể hiện cái gốc của con người. Là người thì ai cũng có lòng nhân từ, tức là lòng yêu người “Nhân giả ái nhân”. Nhà thơ Tố Hữu có viết một câu rất hay “có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau”. Tuy nhiên, tất cả lòng yêu người đó còn đầy giới hạn bởi sự ích kỷ và dục vọng cá nhân. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng tới một chuẩn mực cao hơn, đẹp hơn: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.”
- Lòng nhân từ phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa
Chúa Giêsu không nói: “Hãy nhân từ vì người khác tốt với anh em”, nhưng: “Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em”. Điểm quy chiếu ở đây không phải là con người, mà là Thiên Chúa. Lòng nhân từ không dựa trên cảm xúc nhất thời, nhưng dựa trên căn tính: Ta là con cái của Cha trên trời. CGS mời gọi ta không xét đoán, không kết án. Vì khi xét đoán và kết án là ta đang làm trái tim mình co lại. Còn khi tha thứ và cho đi là ta đang làm trái tim mình mở ra, cho tình yêu thương ngự trị. Lòng nhân từ phải khởi đi từ cái nhìn thương xót và bao dung của Chúa.
Trong sứ điệp mùa chay 2017, Đức cố GH. Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn tha nhân như là một hồng ân. Do đó, mỗi một người đều đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương bởi vì họ là hình ảnh của Cha trên trời.
Thật vậy, trong đời sống cộng đoàn, thách đố lớn trong đàng nhân đức đôi khi không phải là công việc, nhưng lại là những va chạm nhỏ bé mỗi ngày. Một lời nói thiếu tế nhị hay một sự khác biệt tính cách… lại trở thành một chủ đề để bàn tán, để xét đoán, để chỉ trích nhau.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tập cho mình có tấm lòng bao dung nhân từ như Chúa. Hãy vượt lên trên những cái nhìn nhỏ nhen tầm thường, khuyết điểm bên ngoài của người khác, để yêu thương, nâng đỡ nhau.
- Lòng bao dung mở ra phúc lành và ân sủng
Chúa Giêsu khẳng định: “Hãy cho thì sẽ được cho lại; người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng… vì anh em đong bằng đấu nào thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Đây không phải là công thức trao đổi, nhưng là quy luật của tình yêu. Một tấm lòng rộng mở sẽ nhận lại được sự phong phú không chỉ bên ngoài nhưng còn trong đời sống thiêng liêng. Một trái tim khép kín sẽ tự giới hạn chính mình. Thật vậy, lòng bao dung không làm ta nghèo đi, nhưng làm ta phong phú và rộng mở hơn. Sự tha thứ không làm ta yếu đuối, nhưng làm ta tự do và giống Chúa hơn.
Là người tu, chúng ta được mời gọi sống bao dung và quảng đại mỗi ngày, biết cho nhau thời gian để quan tâm và để nói lời yêu thương. Hãy khắc ghi những kỷ niệm đẹp về nhau hơn là lỗi lầm. Thật vậy, khi chúng ta sống quảng đại trong yêu thương, thì cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ Nước Trời. Và chính trong sự cho đi ấy, ta nhận lại sự bình an sâu xa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Người ta thường nói: “Con nhà tông không giống lông, cũng giống cánh”. Chúng ta được mời gọi trở nên giống Cha trên trời, trở nên một người có lòng thương xót anh chị em của mình.
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống lời Chúa hôm nay để mỗi ngày biết sống yêu thương nhiều hơn, để tình yêu Chúa được lan tỏa giữa thế giới còn nhiều khắt khe và loại trừ. Xin cho đời sống của chúng ta trở thành bài ca của lòng thương xót Chúa giữa trần gian này. Amen.
