SUY NIỆM THỨ 3 –TUẦN II MC
(Mt 23,1–12; Is 1,10.16–20)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Ngày hôm nay, người ta chạy đua nhau làm đẹp bằng “Make-up”, tức dùng các loại mỹ phẩm: phấn, son, kem… để trang điểm tôn lên nét đẹp khuôn mặt, che đi khuyết điểm bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều người lại dựa vào đó để đánh bóng hình thức bên ngoài, thay cho vẻ đẹp tâm hồn bên trong. Mùa Chay là thời gian đặc biệt để chúng ta nhìn lại khuôn mặt đời sống thiêng liêng của mình. Đôi khi ta quen “Make-up” đời mình bằng vẻ hình thức đạo đức bên ngoài, mà quên đi việc chăm sóc chiều sâu của tâm hồn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra lớp vỏ bọc giả hình để can đảm tẩy trang, và nhất là để cho Chúa tân trang tâm hồn mình.
- Trước hết, nhận ra sự giả hình qua lớp vỏ bọc đạo đức bên ngoài.
Chúa Giêsu nói về các Kinh sư và Pharisêu: “Họ nói mà không làm”(Mt 23,3). Điều này cho thấy đời sống của họ không đồng nhất với lời rao giảng. Họ thích được chào hỏi, được gọi là “rabbi” và thích chỗ nhất trong bữa tiệc. Tất cả đều xoay quanh cái tôi và danh dự của bản thân. Sự giả hình của họ không chỉ nằm ở việc giữ luật, nhưng còn ở chỗ tách rời luật khỏi tình yêu và khiêm nhường.
Thật vậy, đời sống thánh hiến có nhiều cái đẹp bên ngoài: không chỉ là tu phục, tràng chuỗi mân côi hay là cây thánh giá đeo trước ngực…nhưng còn là những khuôn mặt thân thiện, rạng ngời tiếng cười. Nhưng nếu thiếu tình yêu và chân thành trong việc dấn thân phục vụ thì tất cả có thể trở thành “lớp ngụy trang bên ngoài”. Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đang sống ơn gọi vì tình yêu hay vì bổn phận? Tôi đang phục vụ để được nhìn nhận hay để làm sáng danh Chúa? Thật vậy, nhận diện sự giả hình không phải để thất vọng, nhưng để bắt đầu cho một cuộc thanh luyện và đổi mới.
- Tẩy trang và tân trang – Đó là hành trình hoán cải nội tâm
Bài đọc I, Isaia mời gọi các Thủ lãnh thành Sôđôma “Hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy… hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, bênh vực cô nhi quả phụ” (Is 1,10). Điều này có nghĩa là hãy tẩy trang đời sống bằng việc trở về với Thiên Chúa, đồng thời cũng hãy tân trang bằng những việc bác ái yêu thương. Isaia còn mở ra hy vọng:“Dù tội các ngươi có đỏ như son, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết.”(Is 1,18). Thiên Chúa không dừng ở việc vạch trần để luận tội, nhưng để con người biết đổi mới và thanh luyện con tim.
Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta không chỉ tẩy trang, nhưng còn tân trang đời sống. Do đó, chúng ta cần dành thời gian riêng, để ở lại với Chúa nhiều hơn. Chính khi ở lại với Người, chúng ta mới dám gỡ bỏ những lớp mặt lạ đời mình, để thấy được những cái mụn ung nhọt tội lỗi đang làm mủ, những vết loang lổ yếu đuối. Để rồi quyết tâm thay đổi đời sống, để tân trang lại khuôn mặt tâm hồn đã bị hoen úa trong nhiều năm. Tân trang ở đây không phải là tô thêm phấn, vẽ thêm son, nhưng là làm mới lại tình yêu Chúa, làm mới lại động lực ơn gọi, làm mới lại giờ cầu nguyện, làm mới lại tương quan bị đổ vỡ bởi đố kỵ, ghen ghét. Hãy mặc lấy sự khiêm nhường, chính sự khiêm nhương sẽ là ánh sáng giúp nội tâm được trong suốt. Thật vậy, khi chúng ta sống chân thật và khiêm nhường, thì cộng đoàn sẽ trở thành không gian phản chiếu dung mạo dịu hiền của Đức Kitô.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta hãy cẩn thận về lối sống giả hình, đừng chỉ lo tân trang đời sống đạo đức bên ngoài mà quên việc tân trang con tim và tâm hồn mình mỗi ngày.
Xin cho mỗi người biết can đảm tẩy trang những lớp vỏ bọc bên ngoài để tân trang thành một khuôn mặt mới, khuôn mặt của Chúa Kito, để đời sống thánh hiến không chỉ đẹp bên ngoài, nhưng rực sáng từ bên trong. Amen.

