Suy niệm Thứ ba Tuần Thánh – Năm A

Suy niệm THỨ 3 TUẦN THÁNH
Ga 13, 21-33. 36-38

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong bầu khí linh thiêng của Tuần Thánh, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khoảnh khắc trầm lắng của bữa Tiệc Ly. Ở đó, có một con tim đang thổn thức trước cuộc khổ nạn và trước sự phản bội của các môn đệ. Tin Mừng ghi lại một chi tiết đặc biệt: “Đức Giêsu xao xuyến trong lòng…”(Ga 13,21). Sự xao xuyến của Chúa không phải là yếu đuối, nhưng là biểu lộ của một tình yêu sâu thẳm, một trái tim quặn đau vì bị khước từ.

  1. Sự xao xuyến của tình yêu – một trái tim quặn đau trước sự phản bội

Các môn đệ đang ăn uống say xưa thì Chúa Giêsu bỗng thốt lên: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Bầu không khí bữa Tiệc Ly bỗng trở nên tĩnh lặng, các môn đệ nhìn nhau để xem ai là kẻ phản bội Thầy. Lòng Chúa Giêsu thì không chỉ xao xuyến vì cuộc khổ nạn sắp tới, mà còn quặn đau trước sự lầm lạc và phản bội của các môn đệ. Chúa Giêsu dù biết rõ Giuđa sẽ phản bội mình, nhưng Người không lên án, trái lại vẫn âm thầm nhắc nhở. Đây là dấu chỉ của tình yêu không loại trừ.

Trong đời sống thánh hiến, có nhiều lúc chúng ta làm Chúa cảm thấy quặn đau vì chính thái độ sống hời hợt. Chúng ta để cho bóng đen dục vọng dần đánh mất đi lý tưởng và sự  nhạy bén của một con tim trước lời Chúa. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống gần và gắn bó với Chúa hơn, hãy áp đôi tai tâm hồn của mình vào trái tim của Lời Chúa, để chúng ta lắng nghe được sự thao thức của Chúa, để mỗi ngày chúng ta tích cực sống dấn thân cho ơn gọi và cho lý tưởng của mình.

  1. Sự xao xuyến của hy vọng – lời mời gọi hoán cải giữa yếu đuối

Không chỉ có Giuđa, Phêrô cũng là một nguyên nhân khiến Chúa xao xuyến. Chúa biết Phêrô yêu mến Chúa, nhưng tình yêu của ông còn non yếu, còn pha lẫn sự tự tin vào bản thân. Sự xao xuyến của Chúa ở đây không phải là thất vọng, nhưng là một nỗi buồn đầy hy vọng. Hy vọng vì Chúa biết Phêrô sẽ đứng dậy.

Trong đời sống cộng đoàn, chúng ta thấy mình có nhiều điểm giống Phêrô: Yêu mến Chúa nhưng vẫn còn đầy yếu đuối. Có những lúc muốn sốngtrung tín, nhưng lại dễ bị dao động bởi thú vui bên ngoài, muốn dâng hiến nhưng đôi khi còn giữ lại cho mình. Thật vậy, mỗi lần chúng ta không sống đúng căn tính ơn gọi là chúng ta đang chối Chúa như Phêrô. Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu không chỉ thấy sự yếu đuối của ta, mà còn mời gọi ta hoán cải và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hãy nhớ rằng Chúa không ngừng tin tưởng và dõi nhìn ta như đã nhìn Phêrô. Vì thế, đừng thất vọng, bỏ cuộc trước những lần vấp ngã, nhưng hãy biết  đứng dậy và bước tiếp trong tình yêu.

Cộng đoàn thân mến, Sự xao xuyến của Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi tha thiết: mời gọi chúng ta đừng làm trái tim Chúa đau buồn vì sự phản bội, mời gọi chúng ta hãy can đảm đối diện với sự yếu đuối của mình, và mời gọi chúng ta hãytrở về với tình yêu của Người.

Ước gì trong Tuần Thánh này, mỗi chúng ta cùng chung nhịp đập với trái tim của Chúa, để cùng bước đi, cùng biết đáp lại tình yêu của Người bằng đời sống trung tín. Và xin cho chúng ta đừng bước vào “đêm tối” của Giuđa, nhưng luôn ở lại trong ánh sáng của Chúa, để dù yếu đuối như Phêrô, chúng ta vẫn trung thành đến cùng. Amen.