Suy niệm Thứ bảy tuần IV thường niên A – Lm. Joseph

Suy niệm THỨ 7 TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN A

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng Máccô hôm nay thuật lại một khung cảnh rất đẹp giữa Thầy và trò: các Tông đồ ngồi bên Chúa kể lại mọi điều các ông đã làm; và trong bầu khí đó, Chúa mời gọi các ông lánh ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước đám đông dân chúng bơ vơ như đàn chiên không người chăn, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương. Qua đó, chúng ta chiêm ngắm Con Tim Mục Tử của Chúa Giêsu, một con tim biết lắng nghe và nhất là biết rung động trước nỗi khổ của con người.

  1. Con Tim biết lắng nghe và chữa lành

Tin Mừng kể rằng: “Các Tông đồ tụ họp bên Chúa Giêsu và kể lại mọi điều các ông đã làm”. Điều này cho thấy, Chúa Giêsu là Đấng lắng nghe. Người không không trách móc, không đánh giá. Nhưng Người để các môn đệ nói, chia sẻ và giãi bày niềm vui cũng như khó khăn trong sứ vụ. Rồi Người mời gọi các ông: “Hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. CGS không chỉ quan tâm đến công việc, nhưng Ngài còn quan tâm đến đời sống tinh thần và thân xác con người. Nghỉ ngơi không phải là trốn tránh sứ vụ, mà là điều cần thiết để được chữa lành, để tái tạo tương quan với Thiên Chúa.

Đời sống thánh hiến cũng đầy ắp những công việc: phục vụ cộng đoàn, giáo dục, bác ái, mục vụ, chăm sóc bệnh nhân… Nhiều khi, chúng ta dễ bị cuốn vào nhịp sống tất bật mà không dành thời gian ngồi bên Chúa và bên nhau. Đây chính là lúc để chúng ta lắng nghe và sống thân tình với Chúa, với nhau. Để không chỉ nhận ra những giới hạn của bản thân, nhưng còn để cho Chúa chữa lành những mệt mỏi, những khô khan và những tổn thương. Nếu không trở về với Chúa, con tim chúng ta dễ trở nên chai cứng, phục vụ bằng bổn phận hơn là bằng tình yêu.

  1. Con Tim biết chạnh lòng thương và dấn thân

Khi thấy đám đông dân chúng đi theo, thì CGS “chạnh lòng thương”. Động từ “chạnh lòng thương” trong Tin Mừng diễn tả một sự rung động rất sâu, phát xuất từ tận đáy lòng. Dù đang mệt mỏi, nhưng nỗi khổ của con người lại chạm đến trái tim CGS. Và phản ứng của CGS thật đơn sơ: “Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”. Chúa đã làm điều cần thiết nhất: đó là ban Lời Chúa, của ăn đem lại ánh sáng và sự sống cho con người.

Là những người tu, chúng ta được mời gọi mang lấy con tim mục tử của Chúa Giêsu: để không chỉ nhìn thấy nhu cầu của anh chị em mình nhưng còn biết chạnh lòng thương; Đừng để mình trở nên người dửng dưng, khép kín trong cộng đoàn nhưng hãy là người sẵn sàng yêu thương và kiên nhẫn phục vụ.

Cộng đoàn thân mến, Con Tim Mục Tử của Chúa Giêsu là con tim:  Biết lắng nghe, biết chạnh lòng thương và biết dấn thân không mệt mỏi.

Xin cho mỗi người chúng ta có một con tim giống trái tim Chúa: để không chỉ biết ở lại với Chúa mà còn biết ra đi dấn thân bằng tình yêu và sự khiêm nhường. Amen