Suy niệm – Thứ ba Bát nhật Phục Sinh 2026

Thứ ba tuần bát nhật Phục Sinh
Cv 2, 36-41; Ga 20, 11-18

TỪ “NGƯỜI CHẾT” BÊN THẬP GIÁ
ĐẾN “ĐẤNG SỐNG” TRONG TÌM KIẾM

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trong linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta thường đứng dưới chân Thập Giá với Mẹ Maria và bà Maria Macđala. Nhưng sáng nay, Phụng vụ đưa chúng ta đến một bước ngoặt khác: Từ sự gắn bó với cái chết đến việc gặp gỡ Đấng Hằng Sống.

Tin Mừng vẽ nên hình ảnh Maria Macđala đứng khóc bên mộ. Bà khóc vì mất Chúa lần thứ hai: lần đầu trên Thập Giá, và lần này là mất xác Người. Bà yêu Chúa bằng một tình yêu nồng nhiệt nhưng còn mang nặng tính “chiếm hữu” xác thực. Bà tìm một “tử thi” để chăm sóc, chứ chưa tìm một “Đấng Phục Sinh” để tôn thờ.

Trong đời dâng hiến của chị em, đôi khi chúng ta cũng rơi vào “cơn cám dỗ bên mộ trống”. Đó là khi chúng ta quá ưu sầu vì những mất mát, những thất bại trong sứ vụ, hay những “thập giá” hằng ngày làm chúng ta mờ mắt. Chúng ta khóc vì thấy Chúa dường như đã biến mất khỏi cuộc đời mình, trong khi Người vẫn đang đứng ngay bên cạnh.

Chúa Giêsu Phục Sinh không hiện ra bằng hào quang chói lòa, Người hiện ra như một người làm vườn bình thường. Chỉ đến khi Người gọi tên bà: “Maria!”, mọi bức màn u tối mới tan biến.

Tiếng gọi ấy là chìa khóa của bài Tin Mừng. Đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, tiếng gọi này nhắc nhớ ngày Khấn Dòng. Chúa không gọi chúng ta theo số đông, Người gọi đích danh từng người trong tương quan mật thiết. Khi Chúa gọi tên, Người biến đổi nỗi đau thành niềm hy vọng, biến “người đàn bà than khóc” thành “chứng nhân phục sinh”. Để nhận ra Chúa, chúng ta không chỉ tìm Người qua sách vở hay lề luật, mà qua tiếng gọi thâm sâu trong tâm hồn – nơi Chúa vẫn đang gọi tên chúng ta mỗi ngày.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúa Giêsu phục sinh nói với Maria Macđala: “Đừng giữ Thầy lại”. Câu nói này mang một ý nghĩa sâu sắc cho đời sống tu trì. Chúa muốn Maria Macđala vượt lên trên tình cảm tự nhiên để bước vào tình yêu thần linh. Người không thuộc về riêng ai, Người thuộc về toàn thể nhân loại.

Sứ mạng của chúng ta cũng vậy. Sau khi được Chúa an ủi, được “chạm” vào ơn phục sinh, chị em không được giữ niềm vui đó cho riêng mình hay trong nội viện. Chúa bảo: “Hãy đi báo tin cho anh em Thầy”. Một nữ tu Mến Thánh Giá đích thực là người mang sứ điệp phục sinh đến cho những tâm hồn đang đau khổ, những người đang kẹt lại nơi “mộ trống” của cuộc đời.

Ước mong trong Thánh lễ này, mỗi chị em cũng nghe thấy Chúa gọi tên mình. Xin cho chúng ta đừng chỉ yêu mến một Đức Kitô chịu đóng đinh trên gỗ, mà hãy yêu mến một Đức Kitô đang sống – Đấng đang biến đổi những hy sinh, những đau khổ thầm lặng của chúng ta thành niềm vui cứu độ. Amen