Suy niệm Thứ hai Tuần V Mùa Chay – Năm A

Thứ hai tuần V mùa chay
Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Ga 8, 1-11

TỪ ÁNH MẮT XÉT ĐOÁN ĐẾN TRÁI TIM CHỊU ĐÓNG ĐINH

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúng ta đang đến rất gần với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa Thứ Hai tuần V Mùa Chay đặt chúng ta trước hai phiên tòa: Một phiên tòa của bà Su-san-na bị vu oan bởi hai kỳ lão và một phiên tòa của người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang dẫn đến trước mặt Chúa Giê-su. Cả hai người phụ nữ đều đứng trước bản án tử hình, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là: Sự thật và Lòng Thương Xót đã chiến thắng những phiến đá của định kiến và gian tà. Qua đó, gợi lên cho chúng ta 2 suy nghĩ này:

  1. Mỗi người luôn có hòn đá trong tay và cái xà trong mắt mình.

Trong bài đọc I, hai kỳ lão – những người đáng lẽ phải là biểu tượng của sự công chính – lại dùng quyền bính để thỏa mãn dục vọng và hãm hại người vô tội. Sang Tin Mừng, những người Pharisêu và luật sĩ cũng dùng “Luật” như một thứ vũ khí để gài bẫy Chúa Giê-su và triệt hạ người phụ nữ.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta sống trong cộng đoàn với lý tưởng thánh thiện. Thế nhưng, đôi khi chính sự “đạo đức” ấy lại trở thành cái bẫy nếu thiếu lòng bác ái. Chúng ta dễ dàng cầm sẵn những “hòn đá” là sự xét đoán khắt khe, những lời xì xầm hay những định kiến để ném vào chị em mình khi họ vấp ngã. Chúa Giê-su hôm nay không tranh luận về luật, Ngài cúi xuống viết trên đất – một sự im lặng đầy uy quyền để mỗi người tự đối diện với bóng tối trong chính tâm hồn mình: “Ai sạch tội, hãy ném đá trước đi”.

  1. Linh đạo Thập Giá: Chọn đứng về phía người bị kết án.

Chúa Giê-su không đứng về phía những kẻ cầm đá, Ngài đứng về phía tội nhân. Ngài không bào chữa cho tội ngoại tình, nhưng Ngài bảo vệ nhân phẩm của con người phạm tội. Đây chính là điểm chạm sâu sắc nhất với linh đạo Mến Thánh Giá: Yêu thương là dám mang lấy gánh nặng của người khác.

Người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ yêu mến cây Thập Giá gỗ, mà quan trọng là yêu mến Chúa Giê-su chịu-đóng-đinh nơi những chị em đang bị tổn thương, bị hiểu lầm hoặc đang chiến đấu với yếu đuối mình. Khi chúng ta chọn không lên án, chọn tha thứ và cảm thông, chính là lúc chúng ta đang cùng với Chúa Giê-su viết lên mặt đất (cuộc đời) những dòng chữ của tình thương thay vì những bản án tử hình.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Lời của Chúa Giê-su không chỉ giải thoát người phụ nữ khỏi cái chết thể xác, mà còn phục hồi sức sống tâm linh cho chị. Ngài mở ra một tương lai mới từ đống đổ nát của quá khứ.

Trong đời tu trì, mỗi ngày chúng ta cũng là một người phụ nữ được Chúa tha thứ. Chúng ta chỉ có thể trở thành “bí tích” của lòng thương xót khi chúng ta cảm nghiệm sâu sắc mình đã được Chúa xót thương như thế nào. Sứ mạng của chúng ta không phải là tạo ra một cộng đoàn hoàn hảo không tì vết, nhưng là một cộng đoàn nơi mà sự yếu đuối được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện và sự hy sinh thầm lặng của từng người trong chúng ta.

Xin Chúa Giê-su Đấng chịu đóng đinh, giúp cho chúng ta luôn biết buông bỏ những hòn đá xét đoán trên tay, để đôi tay của chúng ta được tự do ôm lấy Thập Giá Chúa và nâng đỡ chị em mình. Xin cho ánh mắt của chúng ta luôn là ánh mắt của Chúa: không nhìn vào lầm lỗi của chị em để loại trừ, nhưng nhìn vào khả năng hoán cải để nâng đỡ và yêu thương nhau nhiều hơn. Amen.