Suy niệm – Thứ năm Bát nhật Phục Sinh 2026

Thứ năm tuần bát nhật Phục Sinh
Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48

TỪ VẾT THƯƠNG ĐẾN VINH QUANG
CHẠM VÀO ĐẤNG PHỤC SINH

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay thứ năm trong tuần bát nhật phục sinh, bài Tin Mừng hôm nay (Lc 24, 35-48) đưa chúng ta trở lại căn phòng tiệc ly – nơi các môn đệ đang sống trong sự giằng co giữa nỗi sợ hãi và niềm hy vọng. Giữa lúc ấy, Chúa Giêsu hiện ra và nói: “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà!”.

Đối với chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi này mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Trước hết, Chúa Phục Sinh không hiện ra với một thân xác hoàn hảo không tỳ vết theo kiểu thế gian. Ngài giữ lại những vết sẹo. Tại sao? Vì những vết sẹo ở tay, chân và cạnh sườn chính là “thẻ căn cước” của tình yêu. Đó là bằng chứng cho thấy Đấng đang sống đây chính là Đấng đã bị đóng đinh.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, linh đạo của chúng ta gắn liền với mầu nhiệm Thập Giá. Đôi khi trong đời dâng hiến, chúng ta cũng mang trên mình những “vết sẹo”: đó là sự mệt mỏi của những năm tháng phục vụ, là những hy sinh thầm lặng trong sứ vụ, hay những vết thương lòng khi đối diện với nghịch cảnh. Nhưng hôm nay, Chúa Phục Sinh dạy chúng ta rằng: vết sẹo không phải là biểu tượng của thất bại, mà là huy hiệu của chiến thắng. Nhờ cuộc khổ nạn, những vết thương ấy đã trở nên nguồn ơn cứu độ.

Thưa quý chị em, Chúa nói: “Hãy sờ vào Thầy”. Ngài muốn các môn đệ chạm vào thực tại của Ngài. Đối với người nữ tu, việc “chạm” vào Chúa không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà là qua việc cử hành Thánh Thể và chiêm niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Khi chúng ta chạm vào nỗi đau của những người nghèo khổ, những trẻ em mồ côi hay những người bệnh tật trong sứ vụ của mình, chính là lúc quý Sơ đang chạm vào thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô. Đấng Phục Sinh mời gọi chúng ta đừng sợ hãi trước những khổ đau, nhưng hãy đi xuyên qua Thập Giá để tiến vào vinh quang. Chính sự kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh sẽ biến những nhọc nhằn của đời tu thành niềm vui tự hiến.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúa Giêsu đã “mở trí” cho các môn đệ để họ hiểu Kinh Thánh và sai đi: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.

Sứ mạng của chúng ta không chỉ là làm việc thiện nguyện, mà là trở nên “Tin Mừng sống động”. Giữa một thế giới đang khát khao sự bình an, sự hiện diện âm thầm và hy sinh của người nữ tu Mến Thánh Giá chính là câu trả lời xác thực nhất cho niềm hy vọng Phục Sinh. Khi chúng ta sống trọn vẹn đặc sủng của mình – yêu mến Thập Giá với một tâm hồn hân hoan – chúng ta đang nói với thế giới rằng: Thập Giá không phải là điểm tận cùng, mà là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.

Nguyện xin Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng sự chết, tuôn đổ trên chúng ta nguồn ơn sủng dồi dào. Xin cho chúng ta luôn giữ được ngọn lửa mến yêu Thập Giá, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn là những bông hoa rực rỡ nhất trong vườn hoa Phục Sinh của Giáo hội. Amen.