Suy niệm Thứ năm tuần IV thường niên A – Lm. Joseph

Suy niệm THỨ 5 TUẦN IV – THƯỜNG NIÊN A

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến,
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc CGS gọi các môn đệ và sai họ đi loan báo tin mừng. Đó không phải là một chuyến đi du ngoạn, mà là khởi đầu cho một hành trình tập sự, ra đi loan báo tin mừng, ra khỏi sự an toàn để bước đi trong sự hiệp thông và lòng tín thác vào Chúa.

1. Lệnh truyền “Đi từng hai người một” – Sứ mạng trong hiệp thông.
Thánh Máccô ghi rõ: “Người bắt đầu sai các ông đi từng hai người một”. Chúa Giêsu không sai từng cá nhân đơn độc, nhưng sai đi với 2 người trong sự hiệp thông. Sứ mạng loan báo tin mừng là hành trình cùng đi với nhau, trong tình huynh đệ, trong sự nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Việc đi hai người cũng là dấu chỉ của lời chứng tin mừng đáng tin: “Lời chứng của hai hay ba người thì được xác nhận”. Đồng thời, đó còn là cách Chúa bảo vệ sự mong manh của các môn đệ trước những khó khăn.
Đời sống thánh hiến được đặt trên nền tảng đời sống cộng đoàn. Lệnh truyền “đi từng hai người một” nhắc chúng ta rằng: sứ vụ tông đồ không thể tách rời sự hiệp thông với nhau. Để không ai cảm thấy mình bị đơn độc khi làm việc, để người này là tiếng chuông của người kia, để người kia là cánh tay của người này, để cùng nhau cộng tác chu toàn sứ vụ.
Tuy nhiên, để nhận ra giá trị của người đồng hành và để sống hài hòa với nhau thì mỗi người cần kiên nhẫn với những khác biệt của nhau; để cùng đồng hành thay vì cạnh tranh; để an ủi thay vì chỉ trích. Sứ vụ loan báo tin mừng chỉ thực sự mang khuôn mặt Tin Mừng khi người môn đệ sống trong tình yêu và hiệp nhất với nhau.

2. Lệnh truyền “Mang tối thiểu là cây gậy và đôi dép” – Sứ mạng trong tín thác
Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: “Ngoài cây gậy, không được mang gì đi đường: không bánh, không bị, không tiền dắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. Đây là một lối sống nghèo khó triệt để, nhằm giải phóng người môn đệ khỏi mọi cậy dựa trần thế.
Cây gậy và đôi dép là biểu tượng của người lữ hành, tức người luôn sẵn sàng, nhiệt thành lên đường loan báo tin mừng. Đôi dép cho phép bước đi trên mọi nẻo đường. Người môn đệ được mời gọi ra đi trong sự tín thác hoàn toàn vào Chúa. Để rồi bước đi trong sự bình an.
Thật vậy, “cây gậy và đôi dép” hôm nay có lẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng nó là hình ảnh nhắc ta về đời sống thanh thoát, nhẹ nhàng để bước đi với Chúa và hiện diện chân thực với tha nhân.
Sứ vụ hôm nay không đòi hỏi ta có nhiều phương tiện hay không? Nhưng điều quan trọng là đòi hỏi chúng ta có một trái tim tự do. Tự do để sống nghèo, tự do để sẵn sàng lên đường, thích nghi, và tự do để Chúa hành động.

Cộng đoàn thân mến,
Lệnh truyền của CGS không phải là một chỉ thị xa xưa, nhưng là lời mời gọi rất hiện tại: ra đi trong sự hiệp thông và trong sự tín thác. Chúa không sai chúng ta đi với hành trang nặng nề, nhưng với con tim tự do, biết cậy dựa vào Chúa và vào nhau.

Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lệnh truyền của Chúa, để dù ở đâu, trong sứ vụ nào, đời sống của chúng ta cũng trở thành dấu chỉ sống động của Nước trời. Amen.