Suy niệm THỨ 6 –TUẦN II MC
(Mt 21,33-43.45-46)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Dụ ngôn những tá điền sát nhân là một trong những dụ ngôn mạnh mẽ nhất của Chúa Giêsu. Qua hình ảnh vườn nho, Chúa Giêsu cho thấy lịch sử cứu độ là một lịch sử của ân ban và chờ đợi. Thiên Chúa trao phó cho con người vườn nho của mình. Và điều Ngài mong đợi chỉ là họ hãy canh tác và sinh hoa lợi.
- Ân ban của Thiên Chúa
Trước hết, dụ ngôn cho thấy tất cả đều là ân ban của Thiên Chúa. Trước khi trao vườn, ông chủ đã chuẩn bị tất cả “rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây tháp canh”. Đây là hình ảnh của một Thiên Chúa quảng đại và chu đáo. Ngài không chỉ cung cấp mọi điều kiện thuận lợi nhưng còn trao cho con người cơ hội canh tác vườn nho của Ngài.
Ơn gọi thánh hiến chính là một ân ban cao quý, là cơ hội mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Vườn nho không chỉ là tài năng, công việc nhưng còn là những người chúng ta được Thiên Chúa trao phó qua sứ vụ của mình. Vì thế, thái độ đầu tiên của đời thánh hiến phải là lòng biết ơn. Khi ý thức mọi sự là ân ban, chúng ta sẽ sống khiêm tốn và tín thác hơn. Từ đó, biết dấn thân phát huy hết khả năng của mình, làm cho đời sống ơn gọi, công việc ngày càng triển nở, phong phú và sinh ích lợi cho Chúa. Vì thế hãy trân trọng từng cơ hội phục vụ, từng ngày sống chung, từng nhiệm vụ được trao. Để qua những việc chúng ta làm, sẽ sinh ra những hoa trái ngọt ngào cho Chúa và tha nhân.
- Mời gọi đáp trả lại ân ban bằng việc sinh hoa lợi
Sau khi trao vườn nho, ông chủ mong chờ hoa lợi từ các tá điền. Thế nhưng các tá điền lại chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình. Họ biến vườn nho thành của riêng và không chỉ từ chối trách nhiệm đối với chủ mà họ còn giết chết người con thừa tự của ông. Chính vì thế, Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn bằng một lời rất mạnh: “Nước Thiên Chúa sẽ được cất khỏi các ông và trao cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43). Thật vậy, Thiên Chúa không chỉ ban ân sủng, nhưng Ngài còn chờ đợi hoa trái từ ân sủng đó.
Hoa trái mà Ngài đòi buộc chúng ta không phải là những thành công bên ngoài. Mà là những hoa trái thiêng liêng: là lòng mến Chúa sâu sa, qua đời sống cầu nguyện, qua sự hiệp nhất trong cộng đoàn và nhất là qua tinh thần phục vụ âm thầm và sự hy sinh quảng đại cho tha nhân. Thật vậy, hoa trái của đời sống thánh hiến là một trái tim biết yêu thương, công chính và trung tín mỗi ngày.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Dụ ngôn hôm nay nhắc chúng ta hai điều: mọi sự là ân ban, và mọi ân ban đều phải sinh hoa lợi.
Hãy nhớ rằng mình là tá điền trong vườn nho của Chúa. Nếu chúng ta biết sống ơn gọi với lòng biết ơn và trung tín, thì đời sống thánh hiến của chúng ta sẽ trở thành một vườn nho trĩu quả. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ghi nhớ lời Chúa: “Thầy đã chọn anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16).
Ước gì đời sống của chúng ta mỗi ngày sinh nhiều hoa trái thánh thiện, để khi Chúa đến thăm vườn nho, Ngài tìm thấy nơi chúng ta những trái nho ngọt ngào của tình yêu và lòng trung tín. Amen.
