Suy niệm – Tình yêu tự hủy

Thứ sáu tuần III mùa chay
Hs 14, 2-10; Mc 12, 28b-34

TÌNH YÊU TỰ HỦY
CỐT LÕI CỦA LINH ĐẠO MẾN THÁNH GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Lời Chúa trong ngày Thứ Sáu tuần III Mùa Chay đưa chúng ta về với căn tính cốt lõi của đời Kitô hữu, và cách riêng là của người nữ tu Mến Thánh Giá: đó là Tình yêu. Trong bài Tin Mừng, khi một người trong nhóm Kinh sư hỏi về điều răn đứng đầu, Chúa Giêsu không đưa ra một danh mục về các điều cấm đoán, nhưng Ngài đưa ra một “trái tim”: Yêu Chúa hết mình và yêu người như chính mình. Với người nữ tu Mến Thánh Giá, giới răn “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng” không phải là một tình cảm mơ hồ. Theo tinh thần của Đấng Sáng lập Hội dòng Mến Thánh Giá – Đức Cha Lambert de la Motte, tình yêu đó phải được cụ thể hóa bằng việc “tập trung tâm trí vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô”.

Yêu Chúa “hết linh hồn và hết trí khôn” chính là để cho mầu nhiệm Thập Giá chiếm hữu mọi suy nghĩ và ước muốn của chúng ta. Trong sự thinh lặng của Mùa Chay, chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giá không phải để thấy một thất bại, nhưng để thấy một “Tình yêu tận hiến”. Yêu Chúa lúc này là chấp nhận “chết đi” cho những ý riêng, những tiện nghi cá nhân, để chỉ còn một khát vọng duy nhất: đó là làm cho Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh được hiểu biết và yêu mến. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn nói: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Trong đời sống cộng đoàn, người thân cận gần nhất chính là chị em sống cùng nhà dòng. Đôi khi, yêu một người xa lạ thì dễ, nhưng yêu người chị em có cá tính khác biệt, có những khiếm khuyết va chạm hằng ngày không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đó mới là một lễ dâng thực sự cho Chúa.

Lời ngôn sứ Hôsê hôm nay nhắc nhở chúng ta: “Chúng tôi sẽ không còn gọi sản phẩm tay chúng tôi làm ra là vị thần của chúng tôi” (Hs 14,4). Đối với quý Sơ, “thần ngoại” có thể là sự tự mãn về công việc tông đồ, là cái tôi quá lớn trong phục vụ. Tình yêu tha nhân đích thực đòi hỏi một sự “tự hủy” – kenosis. Khi chúng ta cúi xuống rửa chân cho nhau bằng sự bao dung, khi chúng ta đón nhận những giới hạn của nhau trong đức ái, đó chính là lúc chúng ta đang dâng lên Thiên Chúa “lễ tế đẹp hơn mọi lễ vật toàn thiêu”.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mục đích của Hội dòng Mến Thánh Giá là tiếp nối cuộc đời hy tế của Đức Kitô để cầu nguyện cho sự hoán cải của thế giới. Mùa Chay là cơ hội để chúng ta làm mới lại lời khấn hứa của mình. Một bài giảng sâu sắc nhất của người nữ tu không nằm ở môi miệng, mà ở gương mặt rạng rỡ ngay cả khi đang vác thánh giá của bệnh tật, của tuổi già hay của những nghịch cảnh trong sứ vụ. Thế giới hôm nay đang thiếu vắng tình yêu hy hiến. Người ta sợ hy sinh, sợ đau khổ. Chúng ta chính là những “dấu chỉ” sống động nhắc nhở thế gian rằng: Chỉ có tình yêu đi qua Thập Giá mới dẫn đến Phục Sinh vinh quang.

Xin cho Lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng ta. Ước mong mỗi ngày sống của quý chị em là một lời thưa “Xin Vâng” trọn vẹn, để tình yêu dành cho Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh trở thành động lực duy nhất giúp chúng ta yêu thương chị em mình và phục vụ tha nhân bằng một trái tim không chia sẻ. Amen.