Suy niệm – Từ ngón tay Thiên Chúa

Thứ năm tuần III mùa chay
Gr 7, 23-28; Lc 11, 14-23

TỪ NGÓN TAY THIÊN CHÚA
ĐẾN CÁNH TAY TRÊN THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 14-23) mở đầu bằng một phép lạ: Chúa Giêsu trừ quỷ câm. Nhưng ngay sau đó là một khung cảnh đầy sự chia rẽ và nghi kỵ. Người ta không nhìn thấy tình thương, họ chỉ thấy quyền lực; họ không nhìn thấy Thiên Chúa, họ chỉ thấy tướng quỷ Bêelzebul.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, bài Tin Mừng này mang một chiều kích nội tâm sâu sắc, mời gọi chúng ta nhìn lại “linh đạo của sự hiệp nhất” trong chính ơn gọi của mình.

Trước hết, Chúa Giêsu nói: “Nếu Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “ngón tay Thiên Chúa” tượng trưng cho quyền năng nhẹ nhàng nhưng thấu suốt, là sức mạnh biến đổi từ bên trong.

Với chúng ta, “ngón tay” ấy chính là tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống dâng hiến. Đôi khi, chúng ta bị “câm” không phải vì khiếm khuyết thể lý, mà vì những hờn giận, những định kiến khiến chúng ta không thể nói lời yêu thương với chị em mình. Mùa Chay là lúc để “ngón tay Chúa” chạm vào lưỡi, vào lòng chúng ta, để chúng ta cất tiếng ngợi khen thay vì phàn nàn, và nói lời hòa giải thay vì lên án.

Kế đến, Chúa Giêsu khẳng định: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn.” Đây là một lời cảnh báo đau đớn. Ma quỷ không sợ những lời kinh dài, chúng chỉ sợ những tâm hồn hiệp nhất.

Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất. Trên Thập Giá, hai cánh tay Chúa dang rộng để quy tụ mọi con cái về một mối. Sự chia rẽ trong cộng đoàn chính là lúc chúng ta vô tình đóng đinh Chúa thêm một lần nữa. Khi một chị em đau yếu, mà chúng ta dửng dưng; khi một chị em thành công, mà chúng ta đố kỵ, đó là lúc “thành trì” nội tâm của chúng ta đang bị lung lay.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúa Giêsu nói: “Ai không thu góp với Tôi là phân tán.” Trong đời sống tu trì, không có thái độ trung lập. Hoặc chúng ta thuộc về Chúa, hoặc chúng ta để thế gian và cái tôi ích kỷ chiếm hữu.

Linh đạo Mến Thánh Giá dạy chúng ta rằng: Thập giá không phải là đau khổ thuần túy, mà là tình yêu cho đi đến cùng. Để “thu góp” cùng Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên những gạch nối giữa các chị em. Đừng để tâm hồn mình trở thành một “căn nhà trống” sạch sẽ nhưng lạnh lẽo. Hãy lấp đầy nó bằng sự hiền lành và khiêm nhường, để ác thần không còn chỗ quay lại.

Mong sao với Lời Chúa hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta, những nữ tỳ của Chúa, luôn biết nhận ra quyền năng của Ngài trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Xin Chúa chữa lành những “cơn câm” của lòng ích kỷ, để môi miệng chúng ta luôn rạng rỡ niềm vui Tin Mừng và đôi tay chúng ta luôn sẵn sàng nối kết tình thân ái. Amen