Thứ hai tuần III mùa chay
2 V 5, 1-15a; Lc 4, 24-30
VƯỢT QUA RÀO CẢN CỦA SỰ QUEN THUỘC
ĐỂ CHẠM ĐẾN MẦU NHIỆM
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Khởi sự tuần III Mùa Chay, phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặc biệt qua Tin Mừng (Lc 4, 24-30) trình bày cho chúng ta một nghịch lý đau lòng: Chúa Giêsu bị khước từ ngay tại quê hương mình, làng quê Nazaret. Những người láng giềng từng thấy Người lớn lên đã đóng sầm cửa lòng vì họ “biết rõ” gốc gác của Người. Chính cái “biết” hời hợt ấy đã trở thành bức tường ngăn cách họ chạm đến ơn cứu độ.
Đối với chúng ta, những người sống trong cộng đoàn tu trì, chúng ta rất dễ rơi vào thái độ của dân làng Nazaret xưa. Chúng ta quá quen với tiếng chuông, quen với những giờ kinh, và đặc biệt là quá quen với tính tình, thói hư tật xấu của chị em mình. Khi sự quen thuộc chiếm hữu, chúng ta dễ dàng đánh mất khả năng nhìn thấy Chúa đang hiện diện và phán dạy qua những người thân cận.
Dân làng Nazaret đã nói: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?”. Họ chỉ thấy một anh thợ mộc, chứ không thấy một Thiên Chúa. Trong cộng đoàn, đôi khi chúng ta cũng chỉ thấy “một người chị em khó tính”, “một người chị em vụng về” mà quên mất rằng họ chính là khí cụ Thiên Chúa dùng để thánh hóa mình. Mùa Chay nhắc nhở chúng ta: Đừng để cái nhìn xác thịt che lấp đi mầu nhiệm thiêng liêng.
Ngoài ra, Chúa Giêsu đã nhắc lại hai nhân vật ngoại giáo để thức tỉnh lòng tự phụ của dân làng Nazaret. Trong đó, Tướng Naaman mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe, lúc đầu đã giận dữ vì ông mong đợi một phép lạ hoành tráng để được chữa lành bệnh phong cùi, chứ không phải là việc tắm mình bảy lần dưới dòng sông Giođan bình thường.
Đời dâng hiến của quý Sơ cũng vậy. Đôi khi chúng ta mong tìm gặp Chúa trong những biến cố lớn lao, nhưng Chúa lại mời gọi chúng ta “tắm mình” trong những công việc bổn phận nhỏ bé, tẻ nhạt mỗi ngày. Sự thánh thiện không nằm ở những điều phi thường, mà ở thái độ phi thường khi làm những việc tầm thường vì lòng yên mến Chúa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Dân làng Nazaret đã phẫn nộ và định đẩy Chúa Giêsu xuống vực khi Người nói lên sự thật về lòng dạ của họ. Phản ứng ấy cho thấy họ thiếu lòng khiêm nhường để hoán cải.
Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi yêu mến chính cái “nghịch lý” của Thập giá. Thập giá đôi khi chính là những lời góp ý chân thành nhưng khó nghe, là những sự thật về bản thân mà chúng ta muốn né tránh. Đừng “đẩy Chúa xuống vực” bằng cách khước từ sự thật, nhưng hãy can đảm để lời Chúa cắt tỉa những gì còn kiêu hãnh, tự mãn trong tâm hồn.
Ước mong với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, xin Chúa giúp cho chúng ta có được một đôi mắt mới – đôi mắt của đức tin – để nhìn thấy Chúa trong những điều bình dị nhất của cuộc sống hằng ngày. Xin cho mùa Chay này là cơ hội để chúng ta phá đổ bức tường của sự thành kiến, để yêu thương chị em mình bằng một tình yêu mới, và đón nhận hồng ân Chúa ban trong từng nhịp sống của ơn gọi Mến Thánh Giá. Amen

