Suy tư tuần tĩnh tâm 4

TỰ DO ĐỂ YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

AM. HƯỜNG

Là những người sống đời thánh hiến, được mời gọi bước theo Chúa Kitô bằng một tình yêu tự do và tự nguyện, để yêu thương và phục vụ nhau trong đời sống cộng đoàn.

“… hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5,13).

Trong đời sống cộng đoàn, mỗi chị em có những khác biệt về tính tình, tuổi tác, khả năng, văn hóa, … Chính sự đa dạng ấy, nếu không được đón nhận và chuyển hóa trong tình yêu thương, rất dễ trở thành mầm mống cho những thách đố tương quan chị em trong cộng đoàn.

Thực tế cho thấy, căng thẳng trong đời sống cộng đoàn thường nảy sinh không phải từ những điều lớn lao, nhưng từ những điều rất nhỏ nhặt: một cái nhìn thiếu cảm thông, một lời nói thiếu bác ái, một sự im lặng đầy phán xét. Những điều ấy âm thầm làm tổn thương các mối tương quan, khiến cộng đoàn dần mất đi niềm vui và sự hiệp nhất.

Một trong những căng thẳng thường gặp là sự giằng co giữa tinh thần cộng đoàn và sứ vụ cá nhân. Khi sứ vụ trở thành trung tâm, người tu sĩ dễ rơi vào lối sống chủ nghĩa cá nhân, ít dành thời gian cho cộng đoàn, thậm chí xem nhẹ đời sống huynh đệ. Ngược lại, nếu thiếu sự linh hoạt trong sứ vụ thì việc loan báo Tin Mừng không đến với người nghe.

Ngoài ra, còn một nguy cơ khác là việc sử dụng quyền bính. Khi quyền bính không được thực thi như một hành vi phục vụ, nó dễ rơi vào tình trạng chia rẽ, nghi ngờ và mất niềm tin vào nhau.

Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi “lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” trở thành một phương thuốc chữa lành và xây dựng. Khi tôi chọn phục vụ chị em bằng tình yêu, tôi cũng đang bước ra khỏi bản thân mình để tạo không gian cho Thần Khí hoạt động.

Từ những suy tư trên, đặt ra cho mỗi người chúng ta câu hỏi: Phải làm gì để xây dựng một cộng đoàn hạnh phúc?

Trước hết, phải trở về căn tính, trở về nguồn, theo mẫu gương Chúa Giêsu – Đấng đã đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống.

Đời sống cộng đoàn là nơi không ngừng hoán cải và sống thật với nhau trong ánh sáng Tin Mừng, luôn đặt Chúa làm trung tâm, lắng nghe nhau, và không ngừng tha thứ. Vì đó là cầu nối giữa tổn thương và chữa lành.

Cùng nhau cầu nguyện để giúp nhau lớn lên trong đời sống đức tin, gắn kết với Chúa và các tâm hồn.

 Lời nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết sống tự do trong Ngài, biết mở lòng để đón nhận chị em trong yêu thương. Xin cho con trái tim biết cúi xuống phục vụ, ánh mắt biết cảm thông và đôi tay sẵn sàng trao ban. Xin làm mới lại đời sống cộng đoàn chúng con, để giữa những khác biệt và giới hạn, chúng con vẫn hiệp nhất trong cùng một Thần Khí và cùng nhau bước đi trên hành trình nên thánh. Amen.