TẬP 2 THÂN YÊU!
M. Bảo Tịnh Mỹ Hạnh
Sau khoảng thời gian đi giúp xứ, lớp chúng tôi quay về Nhà Mẹ Hội Dòng trong sự bình an và vui vẻ. Là nhà tập, chúng tôi được các chị em trong nhà đặc biệt yêu thương và ưu ái, vì nhà tập như những “kho tàng thánh thiêng” của Hội Dòng.
Nhớ những ngày tháng nơi giáo xứ, chúng tôi được cảm nghiệm đời sống cộng đoàn với quý chị lớn nhỏ, rất đa dạng. Nơi đó, chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và bài học trong cách sống, làm việc và phục vụ.
Khi quay về nhà dòng, chúng tôi được gọi với cái tên “Tập 2”, nghe lạ lạ mà cũng thấy vui tai. Và đây là quãng thời gian khá quan trọng trong hành trình ơn gọi để trở thành nữ tu Mến Thánh Giá theo linh đạo và đặc sủng của Dòng là hướng trọn lòng trí và cuộc sống về “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng Duy Nhất”. Chúng tôi không chọn điều gì khác, dễ dãi hay nhẹ nhàng mà lại chọn Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thánh Giá. Chọn theo Chúa là đi vào con đường mà Chúa đã đi. Đó là một sự chọn lựa khôn ngoan khi đã chọn chính Đấng Cứu Độ vì Thánh Giá là đỉnh cao của ơn cứu độ.
Trong thời gian này, chúng tôi làm cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau… Mẫu số chung là cùng nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Kể cho nhau nghe những câu chuyện đi giúp ở giáo xứ, những câu chuyện vui buồn mà mỗi người gặp phải, cùng động viên khích lệ nhau trên con đường mà chúng tôi chọn. Tuy hành trình của mỗi người khác nhau nhưng chúng tôi cùng chung một lý tưởng. Xuất phát điểm khác nhau nhưng chúng tôi có chung một điểm đến. Và mỗi người một vai trò, chúng tôi cùng thực thi sứ mạng.
Ngoài thời gian học tập, lao động, vui chơi, chúng tôi dành nhiều giờ cho việc cầu nguyện để được ở bên Chúa, tập sống trọn vẹn ý nghĩa của giây phút hiện tại và làm cho giây phút ấy chan chứa tình thương, kín múc nơi Chúa là nguồn mạch ân sủng và là suối nguồn tình mến. Vì Chúa nói: “Ơn Ta đủ cho con”, và ngoài Chúa ra chúng tôi không tìm đâu được bình an, không có gì lâu bền và mãi mãi. Chỉ có mình Chúa là gia nghiệp và cùng đích cuộc đời chúng tôi. Cảm nhận được những điều ấy, chúng tôi mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống này để chúng tôi sống trọn vẹn hơn giây phút hiện tại mà Chúa đã ban cho chúng tôi.
Là tập sinh trong Hội Dòng, chúng tôi luôn khao khát được thuộc trọn về Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, can đảm bước theo Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và cảm nhận được tình yêu sâu xa của Người, đặc biệt trong dịp Tiên Khấn sắp tới. Ước mong mỗi người chúng tôi sẽ luôn trung thành trên con đường mà chúng tôi đã chọn. Chúa Giêsu Kitô mãi là Đối Tượng Duy Nhất của lòng trí chúng tôi.