Thập giá – Suối nguồn chữa lành và niềm hy vọng

THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân
1 V 10, 1 – 10; Mc 7, 14 – 23
THẬP GIÁ – SUỐI NGUỒN CHỮA LÀNH VÀ NIỀM HY VỌNG

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay – Thứ tư tuần V thường niên, chúng ta cùng hiệp thông với Giáo hội hướng về Linh địa Lộ Đức để tôn vinh Đức Maria và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Với chúng ta, những người chọn Thập giá làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình, ngày lễ này mang một ý nghĩa sâu sắc: Đau khổ không phải là ngõ cụt, nhưng là một “bí tích” của tình yêu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mc 7,14-23), Chúa Giêsu dạy rằng: “Cái gì từ trong người xuất ra, cái đó mới làm cho người ta ra ô uế”. Chúa mời gọi chúng ta thanh tẩy tâm hồn – cái “hang đá” nội tâm. Tại Lộ Đức năm xưa, Mẹ Maria hiện ra với thánh nữ Bernadette không phải ở nơi cung điện huy hoàng, nhưng ở một hang đá lầy lội, hôi hám. Mẹ muốn nhắn nhủ rằng: Thiên Chúa không chê bỏ những đổ nát, bệnh tật hay sự yếu đuối của con người. Ngài muốn biến những “vũng bùn” của đau khổ thành suối nguồn ơn phúc.

Là những nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta hiểu rõ hơn ai hết: Sự thánh thiện không nằm ở một thân xác hoàn hảo, nhưng ở một tâm hồn thanh sạch, biết đón nhận Thập giá với lòng yêu mến. Khi tâm hồn được thanh tẩy khỏi sự ích kỷ, chúng ta mới có thể trở thành máng thông ơn chữa lành của Chúa đến cho tha nhân. Hơn nữa, Đức Cha Lambert de la Motte, đấng sáng lập Hội dòng của chúng ta, đã mời gọi mỗi chị em “tiếp nối cuộc khổ nạn của Chúa Kitô”. Ngày Quốc tế Bệnh nhân là cơ hội để chúng ta sống triệt để linh đạo này. Bệnh nhân không chỉ là người cần thuốc men, họ là “bí tích” của Chúa Kitô đang chịu đóng đinh.

Khi chúng ta chăm sóc một chị em già yếu trong nhà Hội dòng, hay một bệnh nhân nghèo khổ ngoài xã hội, chúng ta không chỉ làm việc bác ái, mà đang cử hành một nghi lễ phụng vụ trên bàn thờ của sự đau khổ Chúa Kitô. Đừng chỉ chạm vào vết thương bằng đôi tay y tế, hãy chạm vào bằng trái tim của người hiến dâng. Chính sự dịu dàng của người nữ tu là “phép lạ Lộ Đức” thực nhất mà bệnh nhân đang khao khát.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Sứ điệp Ngày Quốc tế Bệnh nhân 2026 (năm nay), với chủ đề: “Lòng trắc ẩn của người Samaritano”. Với chủ đề này, Đức Giáo hoàng mời gọi chúng ta “Hãy yêu thương bằng cách mang lấy đau khổ của người khác”.

Bệnh tật không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự cô đơn, mặc cảm hay sự khô khan nguội lạnh. Chúng ta được kêu gọi không ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hãy trở nên “người Samaritano nhân hậu” để chăm sóc và liên đới với những anh chị em đang đau yếu. Chúng ta đừng sợ hãi trước những cơn bệnh của thân xác hay những thử thách của tuổi già. Hãy nhìn lên Đức Mẹ đứng dưới chân Thập giá: Mẹ không đau khổ một cách tuyệt vọng, nhưng đau khổ trong tư thế đứng thẳng, hiệp thông với ơn cứu độ.

Xin Mẹ Maria nâng đỡ mỗi người chúng ta và xin Chúa ban cho chúng ta có được một trái tim rực cháy lửa yêu mến giống như Mẹ. Để trong mọi cơn đau thể lý hay tinh thần, chúng ta luôn tìm thấy sức mạnh nơi Thập Giá. Xin cho đôi tay của chúng ta luôn dịu dàng, đôi chân luôn sẵn sàng và ánh mắt luôn rạng rỡ niềm hy vọng, để bất cứ nơi nào có dấu chân của người nữ tu Mến Thánh Giá, nơi đó sự đau khổ được xoa dịu và tình yêu Thiên Chúa được tôn vinh. Amen