Tĩnh tâm hạt Trà Lồng – Tháng 2/2025
TU SĨ CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG NĂM THÁNH
M. Têrêsa
Thế là một mùa Tết Nguyên Đán nữa lại trôi qua! Sau những ngày sum họp với gia đình và những người thân yêu, người người nhà nhà lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Và hôm nay, ngày 15/02/2025, một ngày nắng đẹp, Quý chị Hạt Trà Lồng tạm gác lại những bận rộn lo toan trong công tác mục vụ giáo xứ, để cùng nhau họp mặt tại Cộng đoàn Mai Khôi – Họ đạo Mỹ Phước, để tham dự buổi tĩnh tâm tháng đầu tiên của năm 2025.
Từ 7h sáng, các chị lần lượt “cập bến” Mỹ Phước, bầu không khí cộng đoàn Mai Khôi hôm nay nhộn nhịp hẳn ra! Mọi người vừa ăn sáng, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ hỏi thăm nhau về mùa Tết Nguyên Đán vừa qua.
Đến 8h20, Quý chị tập trung vào nhà thờ để tham dự giờ Chầu Thánh Thể, bắt đầu cho một buổi tĩnh tâm. Bầu không khí thật trang nghiêm và sốt sắng, trước Thánh Thể Chúa, tiếng hát du dương của Quý chị cất lên làm cho giờ Chầu Thánh Thể thêm phần linh thiêng hơn.
Sau giờ Chầu Thánh Thể, Quý chị được lãnh nhận bí tích hòa giải và tham dự giờ Dọn mình chết lành, cũng là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua, nhìn lại những ngày tháng được kết dệt bằng hồng ân Thiên Chúa, nhìn lại hành trình đức tin của mình sau những biến cố đã xảy ra, tất cả tạo nên một bầu khí suy tư và trầm lắng qua bài chia sẻ Dọn mình chết lành.
Sau vài phút giải lao “ăn bánh uống trà”, Quý chị được lắng nghe bài chia sẻ của Cha Phó Antôn về chủ đề “Tu sĩ cầu nguyện với Lời Chúa trong năm Thánh”. Cha nhấn mạnh về vai trò của Lời Chúa trong đời sống người Tu sĩ, vì Lời Chúa là trung tâm, là nguồn linh hứng, là kim chỉ nam và ánh sáng dẫn đường cho mọi hoạt động trong ngày sống. Nhưng đôi khi những công việc mục vụ họ đạo làm chúng ta bị phân tâm, chúng ta dành hết thì giờ để hoàn thành những công việc mục vụ, còn giờ suy niệm Lời Chúa, giờ cầu nguyện lại ngày càng ít đi. Đó quả là một thách thức lớn đối với người Tu sĩ trong thời đại ngày nay.
Tiếp nối bài chia sẻ của Cha Phó Antôn, Chị Tổng thư ký trình bày đôi nét về di cảo và bút tích của Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Và cuối cùng, Chị Tổng phụ trách dành ít phút gặp gỡ quý chị em hạt Trà Lồng, để chia sẻ và nhắc nhở chị em về tầm quan trọng và ý nghĩa của Kinh Phụng Vụ trong đời sống thánh hiến. Đặc biệt đối với đời sống cộng đoàn, Kinh phụng vụ còn là phương thế hữu hiệu giúp củng cố và liên kết tất cả thành viên trong cộng đoàn thành một thân thể là Chúa Giêsu Kitô. Bài chia sẻ tuy ngắn gọn nhưng đã phần nào nói lên những tâm tư, thao thức của Chị Tổng phụ trách đối với từng chị em trong Hội Dòng.
Và phần bế mạc không thể thiếu chính là bữa cơm thân tình của Quý chị em hạt Trà Lồng cùng với Chị Tổng phụ trách, chị Tổng thư ký cùng Ban Thường vụ của họ đạo Mỹ Phước. Tạ ơn Chúa vì hôm nay là một ngày nắng đẹp, mọi sự đều suông sẻ và mọi người đều bình an!