TĨNH TÂM SÀI GÒN – THÁNG MÂN CÔI
Cát Bụi
Tĩnh tâm giữa tháng Mân Côi
Hàng Xanh, Bà Chiểu hai nơi chín người
Gặp nhau vang rộn tiếng cười
Kinh Chiều, Thánh Lễ mỗi người hồi tâm.
Bầu khí sốt sắng lặng trầm
Tâm hồn gặp Chúa lâm râm nguyện cầu
Tình Yêu Chúa quá nhiệm mầu
Suy gẫm sự chết ngõ hầu sống an.
Mong sao điểm hẹn thiên đàng
Là nơi hạnh phúc muôn vàn thánh ân
Ra đi loan báo muôn dân
Tin Mừng Cứu độ hồng ân Chúa Trời.
Tĩnh tâm kết thúc được mời
Bữa ăn thân mật tuyệt vời món ngon
Chị em cười nói véo von
Lẩu gà, món nướng không còn chỗ chê.
Chị em ai cũng no nê
Phần hồn phần xác thoả thuê cõi lòng
Tĩnh tâm một buổi vừa xong
Tình người Tình Chúa trong lòng khắc ghi.