TƯỞNG NHỚ NGÀY GIỖ 3 NĂM CỦA CHỊ M. GONZAGA
Sáng ngày 21/10/2025, trong bầu khí tĩnh lặng và linh thiêng, cộng đoàn cùng nhau quy tụ để tưởng nhớ ngày giỗ 3 năm của Chị M. Gonzaga. Những nén hương trầm được thắp lên như lời cầu nguyện để tưởng nhớ và biết ơn dành cho Chị – người đã một đời gắn bó với Hội Dòng trong âm thầm và bình an. Giây phút tưởng niệm hôm nay không chỉ là dịp để nhớ đến người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở mỗi Chị Em trong Hội Dòng luôn biết sống trọn vẹn hơn, biết quý trọng từng giây phút được thuộc về Chúa và cộng đoàn.
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn nữ tu M. Gonzaga vào chốn nghỉ yên muôn đời. Nguyện xin ánh sáng phục sinh luôn chiếu soi, để chị được an vui trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, và để chúng con tiếp tục sống trong tâm tình hiệp thông, tri ân và hy vọng.
— Cộng đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ —